Hồi mới đi học đại học mua đài băng về thâu Mỹ Linh hát trên chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu. Bây giờ lại thèm thêm một dầu CDP của sony để về làm nguồn phát cho dàn âm thanh, trong khi đã có Airport Express roài :3
các bé sinh trước năm 198x thì may ra còn thấy và được nghe băng "cát sét" chứ các thế hệ sau sinh sau năm 199x thì khó mà thấy nữa😔.
Vẫn nhớ lúc đang học lớp 10 năm đó năm 2000 vẫn nhớ cảm xúc chờ thằng bạn nhà có bộ vcd 5 đĩa panasonic chép từ cd audio sang cát sét , nằm nghe nhạc hoa, nhạc kitaro hay và thèm hơn bây giờ.
Mình sn 89, 9 tháng tuổi là biết tự sướng với cái máy cassette to đùng và duy nhất ở xóm! Ngày xưa nhà Nội làm lúa, chú Út ham quá thế là không biết đổi bao nhiêu giạ lúa để rinh nó về!
Bây giờ thì chỉ còn mỗi cái vỏ với cặp loa, ruột gan hư hết rồi! Ký ức một thời...
Tuyệt quá! làm mình nhớ lại ký ức tuổi thơ...Nhà mình có cái cassette JVC 2 hộc băng này. Nhớ năm đó là năm 1988 hay 1989 gì đó, ba má mình đi Sài Gòn mua về hết 7 chỉ vàng thời đó....