Ah ... uhm ..., hình như là hơn chục năm ko động vào cái xì te reo cát sét rùi.
Năm 1988, cả trường Đại học có mỗi thằng bạn thân nhất của tôi, nhà nó khá giả, có cái JVC 2 hộc băng, 2 loa stereo. Mấy thằng tụ tập tối thứ 7 trong ký túc xá mở nhạc vàng, hút thuốc, uống cà phê là hoành tráng nhất trường. Trị giá lúc ấy của cái JVC này khoảng trên dưới 1 cây vàng, quy ra thời điểm này là khoảng ngót 40 chai, ack ack.
Cá nhân từng có cả chục cuộn băng + 1 cái máy Walkman.
Nghe đài + xem trên TV, thấy có bài nào hay là ghi tên lại, sau đó ra tiệm nhờ ghi. Giá tất nhiên là đắt gấp đôi so với mua 1 cuộn băng thường, nhưng được cái là toàn bài chọn lọc.
Thời ABBA, Modern Talking, BoneyM.. thì toàn nghe đĩa than. Sau đấy là nghe băng.
Nghĩ lại cũng chịu chơi thiệt. :rolleyes:
Cách đây tầm 10 năm vẫn dùng băng catxet, nhưng mình nhớ là chủ yếu cho mấy bạn học tiếng nc ngoài thôi. Mình thì toàn thu nhạc trên xone fm vào băng để nghe lại,giờ ở nhà vẫn còn băng
Cassette là ký ức tuổi thơ, hồi còn nhỏ papa còn mua về máy akai gì đó nữa cơ (cuộn băng tròn và rất to). Hình như cái cassette cuối cùng mình mua là album Minh Thuận "Tình đầu chưa nguôi".