Klq nhưng ở HCM đoạn đường ngã tư CMT8 và Trường Sơn, đối diện công viên Lê Thị Riêng, trước cổng Điện máy chợ lớn, đoạn đó luôn kẹt xe vào giờ tan ca, kẹt cứng luôn, thế mà có mấy thằng, mấy mụ bán hàng rong xếp hàng dài dưới lòng đường, ko phải vỉa hè nữa mà dưới lòng đường. Ngày nào đi làm về đi qua đây tức gì đâu, xe kẹt cứng mà tụi ng/u học này vẫn đứng chình ình dưới đường được. Nhiều lúc bức xúc mà ko biết kêu ai. Tụi nà yko biết nó đóng bao nhiêu tiền "bảo kê" mà công an ko dẹp tụi nó.
Ở VN, mỗi sáng người ta đi ngược chiều như quân Nguyên, ức chế nhất là đoạn mũi tàu Cộng Hoà về đường C12 ( Tân Bình, TPHCM). Đã đi ngược chiều, còn chạy nhanh và lấn làn ra hơn 1/2 làn đường luôn. Nếu được quay phim chắc phạt đã luôn
Tôi lạy mấy ông cm photoshop có não dùm cái. Người ta có trình photoshop không ai rảnh làm vậy đâu. Cứ cho ông thù ông hàng xóm nào đó. Và thuê 1 người photoshop để phạt người ta. Thứ nhất ông vừa mất tiền photoshop. Thứ 2 CA không dễ để mấy ông dắt mũi đâu họ phải xác mính nữa. Ko khéo mấy ông bị người ta tố cáo lại đấy
@Neon9x
cái nào cũng có 2 mặt bạn ơi, không hoàn hảo hết được đâu. Rồi cũng có các trường hợp photoshop để chơi nhau. Rồi cũng sẽ có vụ vạch mặt được, có vụ trót lọt.
Hoan nghênh 100% và phải có giải pháp bắt buộc kiểm định xe máy như xe oto để kịp thời xử phạt, cảnh báo người điều khiển phương tiện vi phạm.
Nhưng nghiên cứu kỹ vấn đề kiểm định ko được hạch sách, làm khó, vòi vĩnh nhân dân, tham nhũng hối lộ. Kiểm định chỉ nhằm bắt buộc người đang sử dụng phương tiện (không nhất thiết là chủ của phương tiện) phải đem phương tiện kiểm tra định kì có vi phạm giao thông hay không, và cơ quan chức năng xử phạt không lọt tội. Ngoài ra cơ quan chức năng có thể khuyến nghị các hạng mục nên bảo trì, bảo dưỡng phương tiện nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
Vừa để xác định nguồn gốc xe có mất cắp. Một công đôi việc
Bình Dương mở ra giùm cái! Tui đứng canh ngay đầu hẻm nhà tui canh lũ công nhân nhập cư chạy xe như giựt cô hồn là được! Chắc chừng một tuần là nguyên xóm nhà trọ đi bộ đi làm hết!