Gọi là bán điện thoại ăn cắp về Việt Nam thì không thật sự chính xác, vì người đàn ông giấu tên họ Lee này không trực tiếp làm điều đó. Tuy nhiên, ông ta đã ăn cắp 8474 chiếc điện thoại của Samsung trong 2 năm, tức trung bình gần 12 máy mỗi ngày và bán cho các cửa hàng bán lẻ với giá tổng giá trị khoảng 700.000 đô la Mỹ. Các cửa hàng này sau đó bán lại hoặc tái phân phối cho các đại lý khác, và bằng những cách nào đó thì một số điện thoại ăn cắp này đã xuất hiện ở Việt Nam.
Xui cho Lee, và may cho Samsung là trong số những mẫu mà ông ta ăn cắp có những sản phẩm chưa được Samsung ra mắt hoặc không được bán mà chỉ dùng để thử nghiệm. Sau khi xuất hiện ở Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái thì Samsung phát hiện ra và thực hiện điều tra, dẫn đến việc bắt giữ Lee.
Người đàn ông này làm việc ở nhà máy Samsung tại tổng hành dinh Suwon. Ông được nhận vào làm việc năm 2010, khi Samsung muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người tàn tật. Tất cả các nhân viên nhà máy Samsung đều phải đi qua máy soi trước khi rời khỏi văn phòng nhưng Lee dùng xe lăn điện nên không phải thực hiện việc này.
Xui cho Lee, và may cho Samsung là trong số những mẫu mà ông ta ăn cắp có những sản phẩm chưa được Samsung ra mắt hoặc không được bán mà chỉ dùng để thử nghiệm. Sau khi xuất hiện ở Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái thì Samsung phát hiện ra và thực hiện điều tra, dẫn đến việc bắt giữ Lee.
Người đàn ông này làm việc ở nhà máy Samsung tại tổng hành dinh Suwon. Ông được nhận vào làm việc năm 2010, khi Samsung muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người tàn tật. Tất cả các nhân viên nhà máy Samsung đều phải đi qua máy soi trước khi rời khỏi văn phòng nhưng Lee dùng xe lăn điện nên không phải thực hiện việc này.
Tham khảo: TheInvestor, ảnh minh họa: nhà máy Samsung Thái Nguyên