em đang sở hửu rebel 300, sau khi test hết các dòng xe trước khi mua thì đây là con em ưng nhất
- xe hiền, dễ sử dụng, cục máy đủ cho mục dích sử dụng hằng ngày và đi xa, thiết kế bobber bắt mắt (theo cá nhân), ngồi rất thoải mái không mỏi, đi lâu ít sợ nóng
- nhược thì xe khá nặng, khá dài đòn, đồng hồ không báo số, không báo tua nên 500 cac6y rodai phải cẩn trọng lên ga và cảm nhận tua máy, xe gắp hình trụ không có chổ gắn ốc nâng xe nên khá kén vụ nâng chống đứng vì vứơng pô xe nhưng ra chợ tân thành thì ok có đồ xài (@IELTSVUIVE anh có thể thêm mấy cái nhược này vào cho đầu đủ nhé), 1 máy pô hiền nên ra đường luôn ở trong tư thế phòng não ngắn lái xe tạt đầu
- xe cho người đứng tuổi, trẻ đi thì hơi già nhưng thích thì cứ chọn thôi ạ
nhớt thì em đang xài repsol 10w30 theo sách hướng dẫn nhưng đi lâu thì nhớt loãng dẫn đến tình trạng xe khá rung, dự là chạy thêm 1 thời gian nữa sẽ thay lên 40
- xe này chống chỉ định cho racing boy, người dị ứng với 1 máy và thanh niên đem xe khè chị em, không thả thính nổi đâu =)) em đùa đấy.
nói chung theo em thì ai thích xe gì mua xe nấy, mỗi người có 1 bộ thần kinh riêng nên xấu đẹp blabla, peeppeep gì ấy không theo ý hết được, nghe mấy ông thần múa phím mệt lắm.
xe đi với giá tiền phù hợp nên anh nào đòi sang hơn nữa em nghĩ nên lên thẳng harley davidson cho nhanh luôn ạ ;D đở phải kì kèo