Đây là chiếc máy ảnh có cảm biến 3.2MP sản xuất từ 15 năm trước (2003) - Leica D-Lux Classic. Hôm qua, một chiều tháng 5 ảm đạm, Sài Gòn mưa tầm tã, đều đặn đúng giờ tan ca mỗi ngày khiến việc đi về trở nên vô cùng khó khăn và cực nhọc. Nghĩ thôi cũng đã mệt rồi... Trong lúc tâm trạng chan chán mất nhiều cảm hứng thì tôi được anh @tuanlionsg cho mượn một món "đồ chơi" khá độc, hiếm có khó tìm, một chiếc Leica D-Lux classic vô cùng bắt mắt và "đáng yêu". Tôi cầm máy dạo một vòng và tự dưng có rất nhiều cảm xúc rất lạ. Xin chia sẻ anh em.
Chiếc Leica D-Lux có thiết kế nhỏ gọn
Hộp đen, lót vải, cùng sắp đặt khiến cho chiếc máy thêm sang trọng
Chiếc Leica D-Lux có thiết kế nhỏ gọn
Hộp đen, lót vải, cùng sắp đặt khiến cho chiếc máy thêm sang trọng
Bao da sang trọng khiến cảm giác chiếc máy như món trang sức đắt tiền
Tổng quan:
Kích thước tương đương với dòng Leica I, dòng máy đầu tiên do Leica sản xuất.
Qua tìm hiểu thông tin, tôi được biết đây là một sản phẩm lai giữa anh đại gia Đức (Leica) và cô đào Nhật (Panasonic) có tên gọi Leica D-lux. Với thiết kế bên ngoài từ Đức, chiếc D-lux đời đầu này sở hữu vỏ nhôm nguyên khối có hình dạng giống với những thiết kế cổ xưa hao hao chiếc Leica I, bên cạnh đó việc đưa thêm ống ngắm lệch Rangefinder như một dấu ấn rõ nét nhất của nhà sản xuất Đức lên sản phẩm của mình, tất cả mang đến một sức hấp dẫn về vẻ ngoài khó miêu tả cho cái nhìn đầu tiên về sản phẩm này. Song việc sản phẩm này có sự tương đồng về hình thức bên ngoài cùng dòng in đóng dấu sản xuất bởi Nhật Bản khiến cho người sử dụng dễ dàng tìm ra một nửa dòng máu bên trong D-Lux classic. Đây chính xác là một người anh em họ hàng trong gia đình Panasonic DMC-F1.
Điểm nổi bật của Leica D-lux là có cảm biến CCD 1/2.5 với 3,2megapixel. Ống kính zoom 3x LEICA DC VARIO-ELMARIT f / 2,8-4,9 / 5,8-17,4 mm ASPH (đây là ống kính mà theo Leica tự hào giới thiệu thì nó được sản xuất tại Solms, trung tâm nghiên cứu quang học Leica ở Đức). ống kính này tương ứng với ống kính từ 35mm đến 105mm, bao gồm 7 phần tử thấu kính được chia làm 6 nhóm, với ba thấu kính ASPH.
Thông số cụ thể:
- Cảm biến: 3,2 Megapixel
- Ống kính: Zoom 3x F2.8-F4.9, 35-105mm, gồm 7 phần tử thấu kính, chia 6 nhóm với 3 kính ASPH.
- Phạm vi lấy nét: 10cm- vô cực và 30cm- vô cực
- Chế độ lấy nét: Tự động (có 2 loại lấy nét tự động thường và theo điểm)
- Kích thước: lớn nhất 2048 x 1536, nhỏ nhất 640 x 480
- Quay phim: định dạng Motion Jpeg 640 x 480
- Định dạng ảnh : Jpeg
- Iso: 50- 400
- Tốc độ nhanh nhất của màn trập: 1/2000
- LCD: TFT 1,5 inch với 114.000 pixel
- Thẻ nhớ: SD / MMC
- Kết nối: USB 2.0
- Pin: 680 mAh
- Kích thước: 121 x 52 x 34 mm (4,8 x 2,0 x 1,3 in)
- Trọng lượng: (với batt) 200 g (7.1 oz)
Với những thông số được xem khá khủng....của 15 năm trước, chắc hẳn mọi người sẽ đưa chiếc máy này vào tủ kính với mong muốn sưu tầm và trưng bày, nhưng tôi thì hoàn toàn khác. Máy ảnh vẫn là máy ảnh, vẫn là công cụ để phản ánh góc nhìn người chụp, và nó sẽ luôn có tác dụng khi bạn còn dùng nó một cách có mục đích.
Vậy nên, dù trời mưa cũng như tối, kẻ thù của các dòng máy, tôi vẫn lao ra đường với chiếc Leica D-Lux 15 năm tuổi để chụp những bức ảnh phố của mình.
Một số ảnh chụp phố bởi Leica D-lux 2003:
Quảng cáo
Quảng cáo
Chỉ trong 2 tiếng ít ỏi để trải nghiệm, việc đòi hỏi chất lượng ảnh cao cho bởi chiếc Leica D-Lux sản xuất từ năm 2003 này là không khả thi. Đặc biệt phải làm việc trong môi trường phức tạp (ánh sáng yếu, mưa gió) là cực kỳ khó. Cá nhân tôi, những hạn chế của chiếc máy này lại cho cảm giác giống như vừa chụp bằng chiếc máy ảnh cổ Lomo LC-A. Dù sao đi nữa ở thời đại công nghệ số, khoa học kỹ thuật phát triển từng ngày này thì một sản phẩm điện tử có tuổi đời hơn 15 năm vẫn chạy tốt đã là một điểm cộng đáng kể rồi. Bên cạnh đó cảm giác cầm và sử dụng một sản phẩm có thiết kế đẹp, tinh tế luôn kích thích cũng như tạo nguồn cảm hứng rất nhiều cho người sử dụng.
______________________________
Cảm ơn LP Camera Store hỗ trợ máy.