Một bản thảo Harry Potter tiền truyện được xuất bản hết sức giới hạn hồi năm 2008 đã bị đánh cắp trong một vụ trộm tại Anh và hiện cảnh sát nước này đang kêu gọi cộng đồng fan hâm mộ Harry Potter giúp đỡ tố giác kẻ trộm.
Câu chuyện này được chính tác giả Rowling viết hồi măm 2008 nhằm hưởng ứng một sự kiện từ thiện gọi là “What’s Your Story?”. Khi đó bản truyện của này đã được nhà đầu tư Hira Gigpal mua lại với giá 32.000 đô la, số tiền được quyên góp cho hội từ thiện và cuối năm đó, nó đã được xuất bản 10.000 cuốn, bán hết sạch chỉ trong 1 ngày. Tuy nhiên, mới đây cuốn sách của Hira Gigpal đã bị đánh cắp trong một vụ trộm. Điều tra viên Paul Jauncey tại Birmingham, Anh Quốc cho biết rằng “chỉ có những fan hâm mộ chân chính của Harry Potter mới có thể mua bản thảo quý hiếm này. Chúng tôi kêu gọi mọi người nếu có thấy ai đó bán thì hãy liên hệ với cảnh sát.”
Câu chuyện này được chính tác giả Rowling viết hồi măm 2008 nhằm hưởng ứng một sự kiện từ thiện gọi là “What’s Your Story?”. Khi đó bản truyện của này đã được nhà đầu tư Hira Gigpal mua lại với giá 32.000 đô la, số tiền được quyên góp cho hội từ thiện và cuối năm đó, nó đã được xuất bản 10.000 cuốn, bán hết sạch chỉ trong 1 ngày. Tuy nhiên, mới đây cuốn sách của Hira Gigpal đã bị đánh cắp trong một vụ trộm. Điều tra viên Paul Jauncey tại Birmingham, Anh Quốc cho biết rằng “chỉ có những fan hâm mộ chân chính của Harry Potter mới có thể mua bản thảo quý hiếm này. Chúng tôi kêu gọi mọi người nếu có thấy ai đó bán thì hãy liên hệ với cảnh sát.”
Được biết câu chuyện đó được viết trong bối cảnh vài năm trước khi Harry Potter được sinh ra. Trong đó miêu tả câu chuyện về cha của Harry là James Potter cùng cha đỡ đầu của cậu là Sirius Black khi họ còn thanh niên. Có tình tiết trong truyện kể lại rằng 2 người đã bị cảnh sát Muggle bắt giữ sau một màn rượt đuổi tốc độ cao, tuy nhiên sau đó đã dùng chổi bay để trốn thoát. Lần này, cuốn sách đã bị đánh cùng với một số trang sức. Hira Gigpal cho biết ông chỉ mới đọc cuốn sách có 1 lần và sợ rằng nó sẽ bị đem bán trong chợ đen hoặc bị phá hủy do người ta không biết tới giá trị của nó. Ông cho biết khi xưa sau khi muốn bản thảo, ông đã lên kế hoạch bán lại nhằm gây quỹ từ thiện nhưng bất thành.Tham khảo WestPolice