Mình mua Note FE chính hãng, được đâu như 1 2 tuần thì máy bắt đầu có hiện tượng khó nhận cảm ứng ở cạnh trái, nhưng mình chỉ nghĩ là do tay mình dơ thôi.
Được độ 3 tuần thì máy mình bị cấn bằng đầu tăm, chả biết cục vào cái gì nhưng ngoài việc cấn vào thì không ảnh hưởng đến cái gì khác.
Được tròn 1 tháng thì tình cảm ứng tệ tới mức không chấp nhận được và mình mang đi trung tâm bảo hành. Nhân viên hẹn là vì máy bị cấn nên phải hỏi cấp trên, OK thì em cứ hỏi đi vì mình tự tin lắm "quái làm gì có chuyện cái vết đấy mà bị phịa ra để từ chối, thg này cẩn thận", hẹn em trong buổi chiều hoặc sáng hôm sau sẽ trả lời.
Tới chiều tối hôm sau mới dc gọi, và thật bất ngờ, thật không thể tin được là máy em không được bảo hành các bác ạ. Chính sách thì cũng phải vừa phải thôi chứ, lỗi ai người ấy nhận chứ, hành xử như lừa đảo.
Em cũng không hiểu cái đồ này là cái đồ gì nữa, máy này mang lên chợ bán gọi là máy 99% còn được đó, gửi SMS còn được thông báo còn bảo hành tới tháng 3 năm sau đó. Thế mà bị coi như cái đồ phế, mang đi sửa không xong mang đi bảo hành không được.
Nhìn lại cái hãng gì pin chai bao nhiêu lâu còn được thay mới miễn phí, tủi thân ghê gớm.
Được độ 3 tuần thì máy mình bị cấn bằng đầu tăm, chả biết cục vào cái gì nhưng ngoài việc cấn vào thì không ảnh hưởng đến cái gì khác.
Được tròn 1 tháng thì tình cảm ứng tệ tới mức không chấp nhận được và mình mang đi trung tâm bảo hành. Nhân viên hẹn là vì máy bị cấn nên phải hỏi cấp trên, OK thì em cứ hỏi đi vì mình tự tin lắm "quái làm gì có chuyện cái vết đấy mà bị phịa ra để từ chối, thg này cẩn thận", hẹn em trong buổi chiều hoặc sáng hôm sau sẽ trả lời.
Tới chiều tối hôm sau mới dc gọi, và thật bất ngờ, thật không thể tin được là máy em không được bảo hành các bác ạ. Chính sách thì cũng phải vừa phải thôi chứ, lỗi ai người ấy nhận chứ, hành xử như lừa đảo.
Em cũng không hiểu cái đồ này là cái đồ gì nữa, máy này mang lên chợ bán gọi là máy 99% còn được đó, gửi SMS còn được thông báo còn bảo hành tới tháng 3 năm sau đó. Thế mà bị coi như cái đồ phế, mang đi sửa không xong mang đi bảo hành không được.
Nhìn lại cái hãng gì pin chai bao nhiêu lâu còn được thay mới miễn phí, tủi thân ghê gớm.