Bảo tàng Bóng đá Quốc gia Vương quốc Anh (National Football Museum) vừa cho tháo dỡ tượng cố nghệ sĩ Michael Jackson xung quanh những lùm xùm mới nhất về các cáo buộc lạm dụng trẻ em khi Jackson còn sống. Cụ thể, tuần này trên kênh truyền hình Channel 4 tại Anh đã chiếu phần 1 của bộ phim tài liệu Leaving Neverland, nói về cuộc điều tra, phỏng vấn hai cá nhân là ông Wade Robson và James Safechuck khẳng định mình là nạn nhân bị Michael Jackson lạm dụng. Bộ phim đã khiến người dân nước Anh dậy sóng với nhiều phản ứng trái chiều, dẫn đến việc bảo tàng phải ngừng trưng bày tượng của Michael Jackson ngay sau đó.
Bức tượng làm từ vôi và nhựa resin là món quà do Mohamed Al Fayed, một người bạn thân quen của Michael Jackson đặt chế tác và trưng bày lần đầu vào năm 2011 tại sân vận động Craven Cottage, Fulham, London, tưởng nhớ kỉ niệm năm 1999 Michael Jackson đến thăm sân vận động theo lời mời của Al Fayed và theo dõi trận đấu giữa Fulham FC và Wigan Athletic. Tuy nhiên, bức tượng sau đó nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ người xem bóng đá nên vào năm 2013, khi người chủ mới là Shahid Khan lên thay thế Mohamed Al Fayed, đã dỡ bỏ bức tượng Michael Jackson và thay bằng tượng của cựu cầu thủ Fulham George Cohen. Tượng Michael Jackson sau đó được chuyển về Bảo tàng Bóng đá Quốc gia cho đến ngày nay.
Trong thông báo mới nhất, đại diện bảo tàng chỉ giải thích chung chung đây "là một phần của kế hoạch nhằm thể hiện phù hợp nhất chủ đề của bảo tàng, chúng tôi đã đi đến quyết định ngưng tiếp tục trưng bày tượng Michael Jackson." Thế nhưng nhiều khả năng bảo tàng muốn tránh trở thành mục tiêu của những tranh cãi liên quan đến cố nghệ sĩ Michael Jackson nói chung cũng như sức ảnh hưởng của bộ phim tài liệu Leaving Neverland nói riêng. Một số fan hâm mộ kêu gọi tẩy chay, trong khi nhiều kênh radio tại Canada và New Zealand đã bắt đầu ngưng phát nhạc của huyền thoại MJ.
Bức tượng làm từ vôi và nhựa resin là món quà do Mohamed Al Fayed, một người bạn thân quen của Michael Jackson đặt chế tác và trưng bày lần đầu vào năm 2011 tại sân vận động Craven Cottage, Fulham, London, tưởng nhớ kỉ niệm năm 1999 Michael Jackson đến thăm sân vận động theo lời mời của Al Fayed và theo dõi trận đấu giữa Fulham FC và Wigan Athletic. Tuy nhiên, bức tượng sau đó nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ người xem bóng đá nên vào năm 2013, khi người chủ mới là Shahid Khan lên thay thế Mohamed Al Fayed, đã dỡ bỏ bức tượng Michael Jackson và thay bằng tượng của cựu cầu thủ Fulham George Cohen. Tượng Michael Jackson sau đó được chuyển về Bảo tàng Bóng đá Quốc gia cho đến ngày nay.
Trong thông báo mới nhất, đại diện bảo tàng chỉ giải thích chung chung đây "là một phần của kế hoạch nhằm thể hiện phù hợp nhất chủ đề của bảo tàng, chúng tôi đã đi đến quyết định ngưng tiếp tục trưng bày tượng Michael Jackson." Thế nhưng nhiều khả năng bảo tàng muốn tránh trở thành mục tiêu của những tranh cãi liên quan đến cố nghệ sĩ Michael Jackson nói chung cũng như sức ảnh hưởng của bộ phim tài liệu Leaving Neverland nói riêng. Một số fan hâm mộ kêu gọi tẩy chay, trong khi nhiều kênh radio tại Canada và New Zealand đã bắt đầu ngưng phát nhạc của huyền thoại MJ.
Hình ảnh Michael Jackson cùng những đứa trẻ trong phim Leaving Neverland
Phản ứng trước bộ phim tài liệu nói về hai trường hợp tố cáo lạm dụng và xâm hại trẻ em của Michael Jackson, gia đình ông đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đây là hành vi dối trá trắng trợn và làm nhục công khai người đã khuất, nhất là vào thời Jackson còn sống, cả hai nhân vật Wade Robson và James Safechuck tại phiên tòa đều đã thừa nhận không bị Michael Jackson xâm hại, sau khi đã tuyên thệ nói đúng sự thật.
Trong trả lời chính thức với báo giới, gia đình Jackson giận dữ "Michael đã từng trải qua hàng loạt cuộc khám xét bất ngờ tại Neverland và nhiều nhà riêng khác, thậm chí tham dự đầy đủ tại phiên tòa mà phán quyết cuối cùng được đưa ra là Michael KHÔNG CÓ TỘI." Người nhà ông Jackson hiện đang đâm đơn kiện hãng HBO, đồng sản xuất bộ phim tài liệu Leaving Neverland. Tại Anh, nhiều fan hâm mộ trung thành của Jackson cũng tiến hành những cuộc biểu tình tại trụ sở Channel 4, kênh truyền hình vừa công chiếu phần 1 của bộ phim nói trên.
Dàn diễn viên cũng là hai nhân vật khẳng định là nạn nhân của Michael Jackson và đạo diễn
bộ phim tài liệu Leaving Neverland, từ trái qua: Wade Robson, đạo diễn Dan Reed, James Safechuck
bộ phim tài liệu Leaving Neverland, từ trái qua: Wade Robson, đạo diễn Dan Reed, James Safechuck
Leaving Neverland điều tra và phỏng vấn Wade Robson và James Safechuck. Robson, hiện 36 tuổi, quê tại Australia, nói rằng anh ta gặp Jackson lần đầu lúc 5 tuổi và có ở với MJ một vài dịp tại trang trại Neverland của ông tại California. Safechuck, hiện 41 tuổi, từng xuất hiện trong một quảng cáo Pepsi với Michael Jackson, cũng nói mình thường xuyên được mời đến nhà riêng của ông. Cả hai đều khẳng định mình là nạn nhân lạm dụng và xâm hại trẻ em của Michael Jackson.
Michael Jackson tại phiên tòa năm 2005
Đây không phải là những cáo buộc đầu tiên nhắm đến ông vua nhạc Pop của thế kỉ 20. Suốt những năm 90 đến 2003, ông bị buộc tội xâm hại với gần 10 trẻ em và phải liên tục hầu tòa trong thời gian này, một phần khiến sức khỏe của ông giảm sút một cách trầm trọng. Ông được tòa án công nhận vô tội cho đến lúc mất năm 2009.
Nguồn: CNN