Bị phát xít từ chối, cuối cùng thì nữ khoa học gia cũng đã nhận học vị tiến sĩ ở tuổi 102

ND Minh Đức
26/6/2017 20:45Phản hồi: 46
Bị phát xít từ chối, cuối cùng thì nữ khoa học gia cũng đã nhận học vị tiến sĩ ở tuổi 102
Bảy mươi năm sau khi bị từ chối cấp bằng tiến sĩ với lý do "con của một người mẹ Do Thái”, nữ bác sĩ nhi khoa Ingeborg Syllm-Rapoport cuối cùng cũng đã được cấp học vị tiến sĩ ở tuổi 102 và trở thành người lớn tuổi nhất thế giới tính tới hiện tại được công nhận học vị này.

Chuyện bắt đầu từ năm 1938, chính quyền phát xít đã không cho phép Ingeborg bảo vệ luận văn tiến sĩ với lý do mẹ của bà là một người Do Thái. Tới gần 8 thập kỷ sau, qua nhiều nỗ lực, vị bác sĩ nhi khoa chuyên ngành chăm sóc trẻ sơ sinh Ingeborg đã có thể vượt qua những rào cản cuối cùng, vượt qua bài kiểm tra vấn đáp và được nhận bằng tiên sĩ tại buổi lễ kỷ niệm của Đại học Hamburg vào tuần rồi.

Burkhard Göke, giám đốc y khoa của bệnh viện đại học Hamburg cho biết: “Sau gần 80 năm, cuối cùng thì một số khía cạnh của công lý đã được khôi phục. Chúng ta không thể quay lưng với những bất công trong quá khứ, nhưng những hiểu biết sâu sắc trong quá khứ đã định hình nhận thức của chúng ta trong tương lai.”

Phát biểu tại buổi lễ nhận bằng, tiến sĩ Syllm-Rapoport nhấn mạnh rằng tất cả những nỗ lực trong suốt nhiều năm qua của bà không phải dành cho bản thân, nhưng dành cho tất cả những người đã phải chịu đựng những bất công dưới chế độ Đức Quốc Xã.

Được biết sau khi lên nắm quyền vào năm 1933, chính quyền Phát xít đã dần tước bỏ quyền bầu cử của người Do Thái, trục xuất họ khỏi các trường Đại học, các trường học và thậm chí các giáo sư cũng bị đuổi khỏi trường trước khi chết trong các trại tập trung khắp châu Âu.

cv.jpg
Năm 1938, Syllm-Rapoport đang nghiên cứu về bệnh bạch hầu cho luận văn tiến sĩ, người cố vấn của bà là giáo sư Rudolf Degkwitz đã viết một lá thư nói rằng ông sẽ chấp nhận nghiên cứu của bà nếu nó không vi phạm luật về chủng tộc của Phát xít. Bởi thế, ông cho rằng “việc chấp nhận thụ phong Syllm-Rapoport học vị tiến sĩ là bất khả thi.”

Sau đó, Syllm-Rapoport đã di cư tới Mỹ khi không có bất cứ một học vị nào vào năm 1938. Sau khi nộp đơn vào nhiều trường Đại học của Mỹ, bà đã hoàn thành được cấp bằng và làm bác sĩ nhi khoa. Sau đó bà cùng với chồng là một nhà xã hội học chuyển tới ở tại Đông Berlin vào năm 1952. Tại đây, bà mẹ của 4 đứa con đã trở thành trưởng khoa chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Đại học Charité, Berlin.

Khi được hỏi về bài thi vấn đáp cuối cùng của Syllm-Rapoport vào tháng trước cũng chủ đề bệnh bạch hầu như luận án tiến sĩ gần 80 năm trước của bà, Uwe Koch-Gromus, hiệu trưởng Khoa Y của Đại học Hamburg cho biết: “Bà là một người tài giỏi và không chỉ vì độ tuổi của bà. Chúng tôi rất ấn tượng với sự minh mẫn và trí tuệ của bà, và không cần nói tới kiến thức chuyên môn, và còn am hiểu về y học hiện đại.”

Cuối cùng, bà đã nhận được học vị với cấp độ magna cum laude (with great honor, cấp 2/3 cấp độ phổ biến nhất trong thang vinh danh học vị bằng tiếng Latin).

Tham khảo Theguardian
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ByY.6261
TÍCH CỰC
7 năm
Nghe hao hao xét 3 đời 😁
bernerasu
TÍCH CỰC
7 năm
@ByY.6261 Học khoa học hàng không, cơ khí vũ trụ của mỹ cũng xét đó bạn. Hiện nay nhé
manhtuoong
ĐẠI BÀNG
7 năm
@ByY.6261 cơ mà em cũng muốn nói nữa , hổng lẽ tình yêu tay 3:D
ByY.6261
TÍCH CỰC
7 năm
@manhtuoong 2, 4, 6 @Timkelvin
3, 5, 7 @bạn
Chủ nhật nghỉ dưỡng sức.
:D
Dag Nguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
Khâm phục cụ, dù tủi cao vẫn nêu gương học tập ko ngừng nghỉ, học để tiến bộ và cống hiến, chứ ko phải chạy chọt có dc bằg tiến sỹ giấy để mua quan bán tước ra oai đè đầu cởi cổ dân như ở...à mà thôi.
học , học nữa , học mãi.... cho đến khi nào sang thế giới bên kia thì thôi
@ticktack học, học nữa, học mãi, mệt nghỉ :v
Bằng Tiến sĩ rất khó để nhận đc. Việt Nam dư nhốc, chả pít đem zô biên chế đâu cho đủ.
qtgalaxy
TÍCH CỰC
7 năm
hy vọng "bạn ấy" qua khỏi mùa đông để còn cống hiến 😁
@qtgalaxy Người ta cống hiến cả đời rồi bạn
Hary 95
ĐẠI BÀNG
7 năm
hx, chỉ vì dòng máu mà như thế thì thật quá đáng
caphedahp
TÍCH CỰC
7 năm
Khó quá thì sang đây làm cho dễ cụ ơi ... ý ...thôi.
Cụ hãy sang... à mà thôi , ở đây lắm tiến sỹ lương ba củ lắm , động đến là chết .
Nếu cụ sớm biết và sang nước con thì ít ra cụ cũng đã đỡ đc vài chục năm chờ đợi. đáng ra cụ có bằng học vị tiến sĩ lâu rồi. 🆒 dù sao cũng chúc mừng cụ 😃
bà ấy có tiền không? có thì qua VN thì đã không đợi tới 102 tuổi rồi. nể phục bà ấy.
nibiru
TÍCH CỰC
7 năm
thế thì mời xéo khỏi nước nhé =))) làm con dân phát xít sướng hơn ah =))))

1. Tổ lái sang chính trị ở đây là ko được
2. Chê xã hội thì xem lại mình trước, liệu đã làm đc cái trò trống gì hay chỉ ngồi chém nước bọt chửi, nếu thế thì sang châu Phi cho khỏi chửi chế độ nhé =))) vì ở đấy ng ta sống ko cần chế độ kìa =)))
3. Nếu ở nc ngoài thì khả năng chịu đựng cao đấy, còn nếu ở VN thì đừng chém nhé =))) có tiền ở VN sướng hơn nhiều, còn ra ng ngoài làm phận trâu chó thì kể cả có mặc hàng hiệu "giá rẻ", hít khí sạch, uống nc sạch cũng k bằng sống trung lưu ở VN đâu mà ngồi đấy chê bôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019