Nói chung là chẳng có gì để bảo chứng giá trị cho một đồng tiền ảo và ngoài tiền ảo Bitcoin còn hàng trăm hàng ngàn tiền ảo khác nữa thì lại càng chẳng thể tin tưởng được.
Bitcoin là một cái bẫy của bọn cá mập để làm thịt tất cả mọi ai tin tưởng rót tiền vào nó, và tất nhiên cá mập nó cũng có cách để làm người ta tin tưởng vào nó, rót tiền vào nó thì nó mới làm thịt được.
một chính phủ xây dựng trên nền tảng cả trăm năm cả nghìn năm mới đủ sức mạnh để tạo ra đồng tiền, đây tự nhiên thằng ất ơ nào nhảy vào đòi cướp hết công lao của cả hệ thống?
Và chả có thằng đi*n nào đi dùng một thứ biến động còn hơn cả tính cách đàn bà để dự trữ và giao dịch cả.
Nhất là: đã là công nghệ thì sẽ có lỗ hổng để hack được, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.
Còn đâu tất cả các tin tức về coin từ trước đến nay toàn mấy thằng chơi với nhau thủ d*m tung tin để thao túng thị ttường và lôi kéo những con cừu nhẹ dạ vào thêm hệ thống để thịt.
Chỉ có mấy người đầu tư lướt sóng, bán nhà, vay tiền chơi mới chết thôi. Chứ người đầu tư kiểu an toàn, tiền nhàn rỗi, chỉ lấy ra một ít để đầu tư, người ta quan tâm công nghệ phía sau nó, mua rồi để đó, 10 năm nữa biết giá nó lên cỡ nào.
những người đứng ngoài sẽ không hiểu được hết câu chuyện. khi mà các coin MLM theo nhau sụp đổ thì thị trường đã dần mất niềm tin từ nhà đầu tư. kẻ bán tháo người tháo chạy . kẻ đứng ngoài xem