Vừa lên iPhone, để lại Passport tuy nhiên có nhiều tiểu tiết mà thấy iPhone còn ngu hơn BB lắm: 1) Mail native trên ios như shit, ko chỉnh dc down về 7 ngày, 2 tuần, 1 tháng mail vv, ko chỉnh dc down về bao nhiêu kB, toàn down full mail + ảnh với down mẹ nó cả hòm thư về, nhìn toàn +1000 mails; 2) Bàn phím không có hỗ trợ word suggestion với tiếng Việt, thôi ko sao vẫn gõ dc, nhưng mà vẫn là ngu; 3) lúc đặt báo thức nó ko hiện lên cái popup vd 30' nữa/1h30' nữa thì chuông reo; 4) ko có Password Keeper, có cái Keychain dùng cũng tạm dc nhưng ko hỗ trợ sao lưu với encryption lên cloud, dùng vẫn ngu hơn, mà muốn có app password thì phải mua của bọn LastPass với 1Password, em đíu thèm. Nói chung thấy ngu nhất là cái mail, một hệ máy bán chạy vcl thế mà để cho cái app mail native ko ra gì. Passport của em h thành note taking device, bàn phím thật soạn thảo vẫn ngon chán, coi như một quyển sổ tay, thêm cái bao da handmade nữa vintage vcd luôn.
Tiếc cho 1 cuộc tình. Nhưng dù sao thj cuộc sống vẫn không ngừng đổi mới.
Xa r thj hãy nhớ về nhau với những kỷ niệm đẹp.
Mình còn giữ 1 e Bold 9k làm kỷ niệm vs mới tậu 1 e PP SE để cai nghiện mạng xã hội ảo 🆒