Đang dùng BlackBerry Priv và Passport. Rất hài lòng với chất lượng và hiệu nặng của BlackBerry.
Tuy nhiên việc tuy chỉnh mọi thứ theo sở thích cá nhân khá phức tạp nên không phù hợp với thị hiếu của số đông.
Ban phim qwerty thì lúc nào cũng luôn tuyệt vời.
@Vo_manh
Mình nghĩ ngay lúc mới ra nếu để giá 14 triệu thì hợp lý và sẽ có nhiều người mua, đằng này giá ảo tung chảo lừa dối người tiêu dùng đẩy giá lên 18 triệu rồi tụt xuống 11 triệu thì quá nhố nhăng
mình vẫn mê BB và bàn phím cứng..nhìn máy vừa cứng cáp, vừa nam tính, và phi dùng bàn phím thay vì cảm ứng..bạn gõ và cảm nhận tốt hơn..đặc biệt..nếu bạn gõ tốt..nhiều khi bạn không cần nhìn màn hình vẫn được (lợi thế của bàn phím cứng so với cảm ứng)..với lại độ bền của nó rất cao..mình yêu thích ở BB điều đó..máy cảm ứng không cẩn thận dễ cấn màn hình và độ bền kém rất nhiều..
Tôi đã yêu BB ngay từ cái nhìn đầu tiên, 6710 là cái đầu tiên, cũng dùng nhiều qua các thế hệ BB, hiện tại chuẩn bị làm thêm e Passport, cũng thật đáng tiếc cho em ấy. Dù sao với BB thì những trải nghiệm về bàn phím QWERTY vẫn thật tuyệt vời.
Mình thích thì mình dùng thôi 😆))). xin lỗi các bạn đừng nghĩ cái điện thoại nào danh cho doanh nhân hay để là việc, nó chỉ hỗ trợ công việc bằng việc check mail và trả lời nhanh thôi, mà việc đó thì máy nào có 3G là dùng được hết. Quan trọng bạn thích và bạn đủ tiền mua
Mình đang có con Passport và mình chắc chắn rằng chỉ 5 năm nữa thôi còn của mình sẽ rất có giá trị cả về vật chất và tinh thần. Giống như mấy con 8800 của Nokia bây h.
Blackberry nên SX hoặc cấp phép hãng khác làm bàn phím cứng có thể gắn thêm cho các loại đt cảm ứng là ổn. Nếu giỏi hơn họ có thể làm bàn phím dấu trong đt, khi cần có thể kéo ra dùng (Priv quá rườm rà) cũng ok.
Mình thíc Moto Mod mỏng có thể gắn bàn phím của BB thành 1 khối cũng hay.
Tôi đã từng yêu Blackberry, cảm giác khát khao và vỡ oà hoà lẫn rung động khi lần đầu sở hữu 9780, có lẽ không chiếc đt nào làm tôi sống lại cảm giác ấy. Bb hướng đến khách hàng văn phòng nhưng dần iPhone và Android còn làm tốt hơn BB. Đáng tiếc!