chỉ giờ cao điểm thôi. bt thì chắc ko sao nhưng khủng bố thì ......
xe buýt vn tệ hơn nhiều vì điều hòa nhiều khi xe ko bật, đi thì trễ giờ, lên xuống kém an toàn...đến giờ cao điểm cũng y như thế này
nhìn người ta làm gì . các bác thử đi xe buýt ở sg giờ cao điểm xem . nó nhét như nhét heo z , thời tiết bên mình thì vừa nóng vừa bụi , xe thì tệ như thời chiến v. đường thì mấp mô ổ voi ổ gà. ..etc...
@tonthai72
Đáng tự hào cái chuyện chen chúc lắm ấy mà còn so sánh. Như kiểu thằng điểm 2 nói tao vẫn hơn thằng 1 điểm vậy. Một sự so sánh ngu xuẩn và chẳng có giá trị gì
@hypous
thua 😕😕 tôi nói ra suy nghĩ của mình . chả động chạm gì , anh ko thích thì có thể lượn qua comment của tôi . sao lại chửi người khác như vậy =) 10k lượt thích 😃
@tonthai72
Tôi thích nói sự so sánh đó là ngu xuẩn đấy =]] phản biện không được thì yên, nói người khác bỏ qua nhưng cũng phải cố ráng mà với lại nói làm chi
Bộ ảnh thật sự là cái nhìn phím diện khi qui kết cho là đặc trưng của xã hội Nhật Bản. Bài viết của chủ thớt cũng chỉ là diễn xuôi theo tưởng tượng mà thôi.
Khi bước lên tàu điện ở Tokyo hay Osaka bạn có cảm giác rất ngột ngạt. Một số người rất bất ngờ và sốc khi đọc dòng chữ ghi trên lưng ghế tàu Shinkansen: vui lòng gõ phím laptop nhẹ nhàng, đùng để phát ra âm thanh làm ảnh hưởng người bên cạnh. Kỳ thực, người Nhật rất nhiệt tình, vui vẻ và tận tụy với bất cứ ai và bất cứ công việc gì.
@VUHEO
Nhưng bây giờ họ mà thấy người VN là họ có ác cảm liền, các đồng chí của chúng ta đã làm theo xuất sắc lời M râu dặn: "Non sông VN có được sánh ngang với cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu".
Giờ du học sinh VN qua Nhật chỉ ăn cắp và ăn cắp, nên người VN bên đó nổi tiếng hơn TQ và HQ rồi.
Lắm bác cứ chửi Việt Nam là xứ Thiên đường giãy chết này nọ chứ e thấy nhiều cái sướng mà
Nhà em ở Doãn Kế Thiện
Công ty ở Nhân Chính
1 tháng đi làm = Uber + Grab hoàn toàn hết <1 triệu do KM cực nhiều
Sáng có xe rước tận cửa nhà
Chiều có xe đón tận cổng công ty, cực kì thảnh thơi
Đi làm ko khói bụi và ngồi ô tô thì tất nhiên là an toàn hơn nhiều đi xe máy rồi
Chấp nhận bỏ ra 1 triệu 1 tháng cho việc di chuyển để đánh đổi lại sự an toàn, tiện nghi và thoải mái
😁 bộ ảnh hết sức hư cấu nhé, tàu Nhật rất là rộng, còn đủ chỗ cho các bạn nữ nằm ra nữa cơ :D. Mà dù các bạn có làm gì hày la hét thoải mái cũng ko ai để ý :D Mình xem 3 lần rồi mình biết :D
@Apple Haters 2.01
Ảnh này chụp từ năm 1995 mà bạn, bây giờ Nhật có nhiều chiếc tầu thiết kế to hiện đại hơn, xem video thì biết, giaothoong công cộng ở đâu cũng đông và ùn tắc.
Cuộc sống tại Japan rất là áp lực luôn phải cố gắng hết sức... chi phí rất đắt đỏ ... giá thuê 1 đêm ở tiệm nét là 15-20 đô la .. chứ chưa nói đến nhà trọ... đi qua đó 1 lần mới thấy vn mình sướng nhất dù nghèo hay giàu mình vẫn tụ tập bia bọt còn bển thì khó lắm ...
@romeo_love115
Nếu nói ác mộng là sai, giờ cao điểm đúng là rất đông người dùng xe điện, nhưng ko giống như VN. Bạn tự nguyện được nhét hay đứng hàng bên trái để chờ chuyến kế? Nếu bạn muốn về sớm thì bạn cố tình để được nhét vô, chứ không phải là bạn bị ép buộc.
Lúc còn ở Nhật mình đi chuyến Chuo-sen và Keio-sen ở ga Shinjuku hàng ngày, lâu lâu cũng hay đi Yamanote-sen ở ga Shibuya, đều đi giờ cao điểm, và thấy nó hết sức bình thường chứ chả có gì là "cơn ác mộng" như bạn nói. Có lẽ bạn chưa quen, còn khi quen rồi thì thấy bình thường thôi.