Nếu bạn là 1 người lười, thích ngồi mọi lúc mọi nơi và không quan tâm ánh nhìn của những người xung quanh thì bộ trang phục độc đáo với túi đậu Onesie chính là dành cho bạn. Tuy nhiên, dù nhìn kỳ cục một chút, bộ trang phục này có mức giá không rẻ khi được bán với giá 89.99$. Tổng thể của bộ trang phục này trông như một bộ đồ ngủ và được gắn thêm túi bông to ụ phía sau (họ gọi là túi đậu) để bạn có thể ngồi xuống bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Theo như quảng cáo thì bạn có thể tuởng tượng là khi xếp hàng đông đúc, mỏi mệt nhưng không muốn mất chổ thì bạn chỉ việc ngồi xuống một cách đơn giản với bộ trang phục này. Bạn đợi bạn bè, xếp hàng ở rạp chiếu phim/ bệnh viện, đi công viên, trên đường đi làm và bỗng mệt mỏi,... rất nhiều trường hợp khiến bạn muốn tìm 1 chổ để ngồi khác đều được giải quyết với bộ trang phục này.
Tuy nhiên, thành thật mà nói thì có khá nhiều vấn đề. Đầu tiên là thẩm mỹ, trông chúng ta sẽ giống 1 chú ong lắm. Và với thời tiết nắng nóng của 1 số quốc gia thì việc mặc bộ đồ hẳn còn kinh khủng hơn việc không có chổ ngồi. Chưa kể, nếu gặp mưa to quá thì hẳn là bạn cũng sẽ vất vả với nó. Và mình cũng không tin lắm vào việc ngồi bất cứ khi nào muốn. Bởi nghĩ tới 1 chổ hơi bẩn, ngồi lên và về phải giặt cả cái bộ đồ đó thì có hơi đuối đấy. Tóm lại, dù mình rất lười nhưng sẽ không đủ can đảm để mua một kiểu trang phục như vậy. Anh em thì sao?
Theo như quảng cáo thì bạn có thể tuởng tượng là khi xếp hàng đông đúc, mỏi mệt nhưng không muốn mất chổ thì bạn chỉ việc ngồi xuống một cách đơn giản với bộ trang phục này. Bạn đợi bạn bè, xếp hàng ở rạp chiếu phim/ bệnh viện, đi công viên, trên đường đi làm và bỗng mệt mỏi,... rất nhiều trường hợp khiến bạn muốn tìm 1 chổ để ngồi khác đều được giải quyết với bộ trang phục này.
Tuy nhiên, thành thật mà nói thì có khá nhiều vấn đề. Đầu tiên là thẩm mỹ, trông chúng ta sẽ giống 1 chú ong lắm. Và với thời tiết nắng nóng của 1 số quốc gia thì việc mặc bộ đồ hẳn còn kinh khủng hơn việc không có chổ ngồi. Chưa kể, nếu gặp mưa to quá thì hẳn là bạn cũng sẽ vất vả với nó. Và mình cũng không tin lắm vào việc ngồi bất cứ khi nào muốn. Bởi nghĩ tới 1 chổ hơi bẩn, ngồi lên và về phải giặt cả cái bộ đồ đó thì có hơi đuối đấy. Tóm lại, dù mình rất lười nhưng sẽ không đủ can đảm để mua một kiểu trang phục như vậy. Anh em thì sao?
Tham khảo: ThinkGeek