Riêng về bài viết thì mình thích nội dung,rất hay.
Về Bphone thì mình dùng Lumia nhiều thấy ảnh chụp của Bphone ngoài trời khá tốt, màu sắc chi tiết tự nhiên hài hoà khá thuận mắt, có viền tím khi chênh sáng ở tán cây.
Ảnh trong nhà chưa ưng vì thấy một số bị bệt chi tiết và màu sắc, noise vùng tối.
Không rõ cái tên AI camera cải thiện được những gì ? chụp đêm thế nào ? file Raw thế nào ? chế độ chân dung ra sao v.v...
Dù sao đây cũng không phải là bài viết đánh giá về camera, còn mình thì thấy camera không tệ nhưng mà cũng không có gì đặc sắc.
Không có ý định mua nhưng chúc cho smartphone Bkav phát triển hơn mà không bị ảnh hưởng bởi tinh thần thiếu trung thực và khiêm tốn của ông Quảng.
Sản phẩm của doanh nghiệp nước nhà dù có nguồn gốc ở nơi khác vì chưa đủ điều kiện hoặc sản phẩm chưa thật sự tốt thì vẫn đáng để ủng hộ,
nhưng dù có tốt mà đi kèm với gian giối hoặc khoa trương lố bịch thì chẳng có gì đáng tự hào ngay cả khi nhắc đến chứ đừng nói sở hữu.
( Đã nói đến chữ tự hào thì nó là cả phương diện tinh thần chứ không chỉ dựa trên vật chất được )
Mình ghét khẩu hiệu "Người Việt dùng hàng Việt" .Hồi còn đi học mình đã phản biện với thầy dạy môn hành vi người tiêu dùng rằng chúng ta đang đi ngược xu thế của thời đại với khẩu hiệu này, nó đẻ ra một ngành công nghiệp yếu kém, thiếu sức cạnh tranh... Đừng cố lôi kéo tự hào dân tộc để đưa vào kinh doanh. Hãy cho người Việt có lý do để dùng hàng Việt, các NSX hãy chứng mình sự ưu việt của sản phẩm của mình so với các sản phẩm nhập khẩu nhé.