Kể lỗi thì vô vàn, ở đâu thì không biết chứ HN thì khỏi bàn!? Vượt đèn đỏ, bật xi nhan trái rồi rẽ phải, chạy ngược chiều,,,,
Mà sợ nhất mấy chị ninja và mấy chị chạy xe hơi, nhìn thấy các chị là không có cảm giác an toàn😁:D:D:D
Mới thắng cháy cả hai bánh với một ca vừa quay đầu không thèm coi ai ra gì, cũng không bật signal và dừng giữa đường khi ngó thấy mình chạy tới @@ Chỉ biết thốt lên "má ơi" với má.
Ra đường giờ mình sợ nhất mấy chị Ninja. Xi nhan trái rẽ phải, giành đường, lấn lane, từ trong lề phi ra giữa đường,... Tệ ở chỗ có những cô cứ ỷ mình là con gái được nhường nhịn nên vô tư lạng lách đánh võng.
Kinh nghiệm của mình là cứ bóp còi 2 lần để nhắc nhở, nhưng không lao lên giành đường làm gì, rủi ro gây tai nạn cao.
Nhường nhịn không phải làm ngơ muốn làm gì thì làm, nên cũng phải lên tiếng nhắc nhở kẻo người ta dốt luật thật-_-
Còn nếu bị chửi lại thì kệ cho nó vọt đi. Gái mà chửi lại cù nhây lắm, phí thời giờ. Trai chửi lại thì mình nhắc lại lần nữa lỗi vi phạm. Cù nhây nữa thì mình tấp ra xa, đỡ sinh sự. Dân học võ nên chỉ đánh nhau khi tự vệ thôi.
Mình thì ghét nhất đoạn tắc đường, 2 làn ngược chiều đang đi chậm để qua đoạn tắc. Tự nhiên mấy bố mẹ đến sau leo luôn sang làn ngược chiều để chen lên trên. Rồi xong, tắc cmnl, méo đi được thêm cm nào nữa. Càng nghĩ càng tức
Còn cái nữa mình thấy đa phần mọi người đều bị, đó là sang đường cứ hay quay ngang xe ra và dí dí kiểu tranh thủ cướp đường. Thường mình sẽ nhìn gương (cái này do quen đi ô tô) hoặc vừa quay đầu nhìn vừa sang từ từ tịnh tiến, hoặc nếu cắt ngang đường sẽ dừng lại chờ luồng phương tiện vắng nhất để sang.
Cái này bình thường người đi ô tô sẽ rất khó chịu vì đang lưu thông tốc độ cao sẽ phải giảm tốc, đôi khi đột ngột dẫn đến tai nạn, hoặc không biết ý người sang đường như thế nào.
Thực ra lỗi phổ biến nhất mà mình thấy là LẤN LÀN , kể cả mấy ông xe hơi lẫn xe máy, đặc biệt taxi, khi đường đông là ngay lập tức dở thói lấn làn xe máy mà chạy, rồi sau đó đỗ thừa do xe máy nên kẹt xe.