mình không cài app vì hiện chỉ dùng con Nokia 808 😁
công việc thì đã có máy tính để bàn, về nhà cũng tiếp tục để bàn, ko thích chơi FB trên điện thoại vì xem ảnh bạn bè quá nhỏ, xem trên con Dell 32 inches thơm hơn :D
vào quán cafe với bạn bè tuyệt nhiên ko mó tới cái đt trừ khi có ai đó gọi, có tin nhắn tới cũng ko thèm đọc, cả buổi chỉ tập trung nói chuyện với người đối diện (nhưng thời buổi giờ người đối diện đa số móc đt ra bấm bấm)
31 tuổi, có lẽ những người giống mình, ko phụ thuộc vào điện thoại, đã tuyệt chủng :D
@hiepmu
Điện thoại có nhiều app hay mà vd cái ghi chú của google mình hay dùng, nhiều khi vào quán cafe mà bạn bè đứa nào cũng cắm mặt vào điện thoại chỉ còn mỗi mình mình nói thấy lạc lõng quá
@longgaca
mình đi với thằng bạn thân mà thỉnh thoảng nó còn cắm mặt vào đt, dell biết đọc cái căng cọt gì nữa, đọc cái mả nhà nó, nếu tới quán cafe mà cứ cắm mặt như vậy thì mày nên ở nhà mà check FB khỏe hơn ra đây 😁
@hiepmu
Thời đại smartphone mà bạn nhiều khi đi ăn mấy đứa bạn lôi điện thoại check in các thứ cả tiếng đồng hồ mình thì ngại nên đợi bọn nó checkin xong mơi ăn
của mình thì đơn giản do dùng laptop nhiều chỉ có zalo,trình duyệt của samsung,retro music,instagram,go việt,bản đồ,gg keep,mocha,picsart,snapseed,thvli,zingmp3,wallz,gmail
Ứng dụng ưu tiên hàng đầu khi mới mua mày android của mình là Google Keep (Ghi chú đa nền tảng, đồng bộ với tài khoản nên không sợ mất ghi chú khi đổi máy), Splendo (Đồng bộ với tài khoản, dùng nhắc việc theo lịch, simple), Socials apps (Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Zalo), Google Maps, YouTube. Chỉ đơn giản thế thôi :v