- Nó có linh hồn: Vào tháng 5/2013, trang tin The Register đăng một bài review thật sự thú vị về thực trạng của Nokia 808 vào thời điểm đó mà cho tới nay vẫn còn đúng : 808 vẫn sống, ẩn hiện, ảo diệu như một hồn ma. Nokia cố tình sản xuất 808 PureView với số lượng rất hạn chế trong khi lại phân phối trên tất cả các châu lục trên thế giới, khiến cho những lô hàng của chiếc đt này cực kỳ phân tán và hiếm hoi. Rất ít người có cơ may tìm gặp và sở hữu được nó. Nhưng ngược lại, trên website của hãng tại thời điểm đó, Nokia vẫn đặt chiếc đt này lên mặt tiền (front page). Rõ ràng, Nokia muốn bạn & tất cả mọi người biết về nó, nhưng không hề muốn bạn & số đông người khác tìm mua được 808. Chính điều đó đã tạo cho 808 một cái linh hồn, một sức sống riêng, nằm bên trong một cái đt tưởng chừng như vô tri vô giác.
- Nó là chuẩn mực: Tháng 1/2013, trang GSMArena làm một bài thử so sánh 808 PureView vs Samsung Galaxy Camera. Khi kết luận bài đánh giá của mình, GSMArena cho biết 'sẽ giữ luôn 1 chiếc 808 ở lại văn phòng của mình, như tiêu chuẩn vàng trong chụp ảnh trên đt', đồng thời khẳng định 808 'sẽ giữ kỷ lục thế giới kéo dài 1 thập kỷ', vì nó 'là sự kết hợp của thiên tài, cảm hứng và sự cần cù' của các kỹ sư nhiếp ảnh Nokia & Carl Zeiss. Cũng trong 1 bài thử khác của mình, lần này là 808 PureView vs Canon 5D Mark III, GSMArena phải nhận định rằng, 'trong điều kiện ánh sáng tốt, 808 PureView có độ nét sánh ngang với cả 5D3 !' Và đó CHỈ LÀ 1 chiếc đt ! Thế đã là quá đủ.
Hồn ma nào cũng mang trong nó 1 lời nguyền, và linh hồn 808 cho đến nay vẫn mang một lời nguyền đáng sợ đến cho tất cả các đối thủ cạnh tranh với Nokia trong nền công nghiệp smartphone. Lời nguyền này rất dễ phát biểu : "Hễ ai dám quảng bá sản phẩm của mình có khả năng chụp ảnh tốt nhất trong các smartphone hiện có hoặc tốt nhất trong các smartphone mọi thời đại thì ngay lập tức bản chất thực sẽ bị vạch trần ". Ví dụ :
_Apple/ Samsung/ HTC : Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người có mặt ở đây chiếc smartphone có vi xử lý 100 nhân, RAM 1000 GB, bộ nhớ 1 TB (terabyte), màn hình độ phân giải 8K chạy Android/ iOS phiên bản 10.0 Pancake siêu mượt, đặc biệt camera trên đt này chụp ảnh tốt hơn bất kỳ đt nào trước đó.
_Công chúng : Phải không ? Cho đọ ngay vs 808 PureView đê...ê :v
_Apple/ Samsung/ HTC : Thôi chết, nãy giờ lo nói dóc mà quên mất Nokia nó có 808 !!! 😔(
Lời nguyền này cho tới nay vẫn chưa có ai phá bỏ được, kể cả Nokia Lumia 1020 (tại sao 1020 ngay cả khi hỗ trợ định dạng RAW vẫn thua 808 thì sẽ được đề cập trong một bài viết sắp tới). Đơn giản là, 808 đã trở thành một phép thử, một tiêu chuẩn chụp ảnh cho mọi smartphone trên thế giới.
- Nó là biểu tượng: Khi 808 PureView được bán ra vào năm 2012, các trang công nghệ rất háo hức, nóng lòng muốn xem cấu trúc phần cứng bên trong 808 như thế nào. Và họ đã làm, họ đã mở nó ra và xem. Điều vô cùng ngạc nhiên là mặc dù nó chụp hình với độ phân giải 34/38 MP chỉ mất 3-4 giây, nó duyệt xem hình, zoom hình rất nhanh (ngang ngửa với PC có bxl core i7, đồ họa rời), nó có khả năng chạy đa tác vụ tới 43 ứng dụng mà không phải đóng băng ứng dụng nào, cấu hình của nó chỉ vỏn vẹn 1 vi xử lý đơn nhân 1.3 GHz, RAM 512 MB, chip đồ họa Broadcom BCM2763. Với cấu hình phần cứng và công nghệ phần mềm cho tới tận bây giờ, KHÔNG một hãng nào có thể làm được điều tương tự như Nokia với hđh Symbian Belle của mình. 808 có thể nói không sai một thành quả của khoa học kỹ thuật đầu thế kỷ 21, nếu không muốn nói nó là prototype cho DSLR thế kỷ 22 !
- Nó là sự hoàn hảo: Chiến lược sản xuất và phát triển sản phẩm của bất kỳ một hãng nào cũng thế : không bao giờ cho ra một sản phẩm hoàn hảo, nó phải có khuyết điểm, nó phải có mặt trái của mình. Bởi lẽ đó, nhà sản xuất mới có phương hướng đi tiếp, và người tiêu dùng bắt buộc phải cân nhắc sự lựa chọn theo nhu cầu của mình. Nhưng 808 thì không như thế, nó là smartphone hoàn hảo, điện thoại cho TẤT CẢ mọi người. Ở nó, người ta tìm thấy tất cả mọi thứ của chiếc đt trong mơ của mình : xử lý nhanh, giao diện đẹp, tác vụ mượt, chất liệu bền, loa to & có Dolby Headphones 5.1, bộ nhớ trong dồi dào, camera vô địch, pin tuổi thọ cao & thay thế được, hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng cực cao, màn hình nét căng, thấy rõ ngoài nắng gắt, bản đồ dẫn đường chính xác, dùng miễn phí trọn đời...
Chân thành cảm ơn đã đọc bài viết của mình, hẹn gặp lại trong các bài viết sắp tới.
Link tham khảo :
_http://www.theregister.co.uk/2013/05/30/nokia_808_pureview_revisited/
_http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_camera_vs_nokia_808_pureview-review-873p8.php
_http://blog.gsmarena.com/nokia-808-pureview-vs-olympus-e-pl2-vs-canon-5d-mark-iii-vs-apple-iphone-4s-38mp-shootout/
_http://pureviewclub.com/2012/5114