Mình thi thoảng vẫn ngồi ghế sau thì cũng bị người khác nhìn với con mắt như ngoài hành tinh, ngay cả khi hàng ghế thứ 3 dây an toàn lúc nào cũng là dự chọn tuyệt vời. Một khi bn đã quen với dây an toàn thì lên xe không thắt dây cảm giác như ra đường mà không mặc sịp vậy, cảm giác nó không cố định lúc nào ngồi lúc nào cũng không thoải mái vì bn không được cố định cứ phải 1 lực giống như gồng để giữ người bn ổn định trên xe
Phải share cái này cho ông con zai mới được 😔 suốt ngày phải nhắc cài dây an toàn :(
P.s: tự nhủ sau này đứa thứ 2 phải sắm cái ghế và bắt nó ngồi ghế từ bé chứ không bế như đứa đầu :(
thường thì rất hay cài kể cả ngồi sau, nhưng có taxi thì ít khi mình cài vì một là trông nó cứ cáu bẩn như vừa bị ai nôn vào 😔 và hai là nó toàn kẹt hoặc hỏng :p cơ bản taxi cũng toàn đi quãng ngắn trong phố nên cũng kệ