cars 1 thì quá tuyệt vời lúc đấy mua cái đĩa nhai đi nhai lại miết giờ vẫn con nhớ tình tiết. cars2 thì thua rồi, xem đúng 1 lần là cho đi luôn. cars 3 lúc xem trailer cũng cảm nhận được phần nào như cars1, hy vọng là không đến nỗi.
Nói chung đối với mình phim hoạt hình đều hay hết hehehe.
Ngoài lề chút: sao các Ad tinhte sống ảo thể nhỉ, lúc nào cũng cmt và share lên Facebook. Mình đã bỏ dc Facebook gần 1 năm nay. Ko lẽ những người không FB như em không thể tồn tại trên tinhte này sao? Vẫn còn Email, vẫn còn info member trên tinhte này mà.
Event tặng quà nào cũng bắt cmt & share fb. Các Ad làm em buồn quá ợ huhuhu.
Phần 3 này thì chưa xem còn phần 1 mình xem đi xem lại mấy lần rồi vẫn thích, xem từ hồi học cấp 2 vẫn hay xem kênh Disney, giờ thì lâu lắm rồi chả xem nữa.
Phần 1 e xem cũng tầm tết năm 2007 2008 gì đấy. Mẹ mua đĩa về cho xem. Nói chung phê. Giống như phim gia đình siêu nhân ấy.. Giờ cũng đc 10 năm rồi. Thích gia đình siêu nhân hơn mà mã chẳng thấy người ta làm phần 2
Trước đây tôi cũng từng cố gắng thuyết phục con trai ngồi xem phim Cars, và thậm chí là gợi ý cho bé về những món đồ chơi có liên quan, nhưng có vẻ như là không đạt kết quả tốt lắm. Hy vọng rằng với phần 3 này thì mọi việc sẽ trở nên khác hơn.
Con mình phần 1 nó xem đi xem lại 1 ngày 2,3 lần, đồ dùng, đồ chơi gì cũng phải có hình mater, mcqueen mới chịu. Phần 2 nó xem rạp có 1 lần ko ý kiến gì, tình cờ HBO có chiếu lại nó cũng ko xem. Phần 3 này không có 4DX chắc chưa đủ hấp dẫn ku nhóc
Khi xem Car 1, mình cũng chả còn trẻ nữa. Papa mình cứ la suốt vì cái tội có vợ con rồi nhưng vẫn xem hoạt hình. Nhưng kệ, giờ tới đời con, mỗi tuần cả nhà coi chừng 4-5 phim, trong đó ít nhất phải có 1 phim hoạt hình. Già mặt, già mồm, già thân xác, nhưng cái vụ hoạt hình, chắc không bỏ được.😁
mình vẫn chưa được xem phần 3, nhớ lại chục năm trước xem phần 1 đoạn cuối McQueen nổi hết da gà mắt rưng rưng 😆
xem lại lần 2 cũng vậy :p
P/s em thích cái cốc quá 😁:D