Cảm giác của mình khi cầm F7 trên tay là OPPO cuối cùng cũng chịu làm mới mình. Thay vì chỉ tập trung vào camera selfie và thêm 1 tính năng theo xu hướng thì F7 còn được “làm mới” từ thiết kế, giao diện, tính năng camera cho đến cả những tính năng thông minh. Quan trọng hơn, phần tai thỏ của máy không chỉ thêm vào theo trào lưu mà còn có một số tính năng đi kèm để tận dụng tốt hơn. Tuy nhiên, với mức giá 7tr990 và một số điểm trừ còn tồn đọng thì đối tượng chính của F7 có lẽ vẫn chính là những người dùng yêu thích selfie.
Thiết kế của F7 thật sự đẹp và sang hơn hẳn các đời F trước. Cụ thể, máy bóng loáng từ khung cho tới mặt lưng và dùng thiết kế lưng phẳng thay vì lưng gù hay bầu bầu trước đây. Nó mang đến cảm giác một OPPO rất khác so với thời gian qua, mạnh mẽ hơn và không còn nhàm chán “một màu” nữa. (nhìn lại thiết kế F1 -3 - 5 sẽ thấy cứ "na ná"). Bên cạnh màu đỏ nổi bật, OPPO còn thêm màu bạc ánh trăng (mình thấy giống xanh) mới lạ. Cá nhân mình và hỏi thứ một số bạn nữ thì thấy thích nhưng các bạn nam lại chê và cho rằng nữ tính hơn trước. Anh em thích đỏ hay xanh hơn?
Ngoài ra, dù lưng phẳng nhưng khung bo tròn và hoàn thiện khá tốt giữa mặt lưng với khung nên cảm giác cầm F7 cũng không hề quá cấn hay khó chịu. Điểm trừ thật sự của máy nằm ở phần màn hình đẩy cao “hơi lố” và cổng microUSB. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, vẫn còn phần lớn người dùng tại Việt Nam chỉ cần có cổng sạc mà không quan trọng USB-C nên không quá khó hiểu khi OPPO vẫn "gan" để cố chấp như vậy nhằm tiết kiệm chi phí.
Thiết kế của F7 thật sự đẹp và sang hơn hẳn các đời F trước. Cụ thể, máy bóng loáng từ khung cho tới mặt lưng và dùng thiết kế lưng phẳng thay vì lưng gù hay bầu bầu trước đây. Nó mang đến cảm giác một OPPO rất khác so với thời gian qua, mạnh mẽ hơn và không còn nhàm chán “một màu” nữa. (nhìn lại thiết kế F1 -3 - 5 sẽ thấy cứ "na ná"). Bên cạnh màu đỏ nổi bật, OPPO còn thêm màu bạc ánh trăng (mình thấy giống xanh) mới lạ. Cá nhân mình và hỏi thứ một số bạn nữ thì thấy thích nhưng các bạn nam lại chê và cho rằng nữ tính hơn trước. Anh em thích đỏ hay xanh hơn?
Ngoài ra, dù lưng phẳng nhưng khung bo tròn và hoàn thiện khá tốt giữa mặt lưng với khung nên cảm giác cầm F7 cũng không hề quá cấn hay khó chịu. Điểm trừ thật sự của máy nằm ở phần màn hình đẩy cao “hơi lố” và cổng microUSB. Tuy nhiên, ở góc độ nào đó, vẫn còn phần lớn người dùng tại Việt Nam chỉ cần có cổng sạc mà không quan trọng USB-C nên không quá khó hiểu khi OPPO vẫn "gan" để cố chấp như vậy nhằm tiết kiệm chi phí.
F7 cũng sở hữu màn hình tỉ lệ 19:9 tai thỏ nhưng viền dưới không quá dày và cũng không tham nhét thêm logo vào. Điều làm cho mình hài lòng là OPPO đã thêm rất nhiều những tính năng thông minh hay ho để tận dụng tốt kiểu tai thỏ này.
Thứ nhất là việc có thể ẩn ba phím điều hướng và dùng cử chỉ vuốt từ cạnh dưới lên. Hơn nữa, lần này OPPO còn cho 4 kiểu khác nhau để các bạn có thể tuỳ chọn. Dễ nhất là cứ giống ai đó, vuốt từ dưới lên ở hai bên là back, vuốt từ giữa là home, vuốt từ giữa và giữ là đa nhiệm.
Thứ hai, tính năng “ứng dụng trong ứng dụng”. Khi các bạn đang chơi game hoặc xem video, chỉ cần vuốt xuống từ tai thỏ xuống sẽ có những icon ứng dụng và bong bóng thông báo như messenger, quay màn hình, chụp màn hình, ngăn chặn thông báo dải băng,….Bình thường nếu các bạn không dùng đến thì game hay video vẫn full màn hình nhé.
Xét về chất lượng màn hình, với độ phân giải FullHD+ cho kích thước 6.23”, màn hình F7 cho hiển thị màu sắc, độ sáng và góc nhìn khá tốt.
Camera selfie tiếp tục là thế mạnh của F7 với độ phân giải 25MP cùng cảm biến HDR và tính năng làm đẹp AI 2.0. Lần này, OPPO thêm rất nhiều chế độ mới như AI cũng có nhiều cấp độ, nhãn dán AR (có hiệu ứng xa gần), chế độ siêu rực rỡ (đẩy màu sắc lên siêu “tươi”). Mình chỉ mới thử sơ, ảnh vẫn có chi tiết và màu sắc tốt. Chế độ làm đẹp vẫn ấn tượng, giữ được chi tiết và làm đẹp dựa trên đặc điểm cá nhân của mỗi người nên “ảo” mà vẫn cảm giác thật. Với ai thích selfie và ngắm bản thân mình tươi tắn hơn chắc sẽ rất thích chiếc camera này. (chỉ tội cho bọn người yêu bị lừa tình nhiều hơn).
Quảng cáo
Ảnh chưa bật làm đẹp
Ảnh bật làm đẹp AI
Ấn tượng nhất là tính năng selfie HDR. Tính năng này làm việc cực kỳ hiệu quả nhờ vào việc trang bị cảm biến HDR. Chúng ta vẫn có thể có một bức ảnh selfie ổn dù ngược sáng, "mặt trời treo trên đầu" như mình, mà không bị cháy loá.
Camera sau của F7 có độ phân giải 16MP có thêm AI để nhận diện môi trường, cảnh nền. Màu sắc ảnh tốt, chi tiết cũng lên tốt nhưng đôi khi xử lý hơi quá tay, tăng clarity và sharpen hơi lố nên hơi khó chịu.
Quảng cáo
Cụ thể hơn thì anh em đợi bài từ team camera nhé.
F7 vẫn dùng con chip MediaTek nhưng là con chip mới vừa ra mắt cách đây không lâu - Helio P60. Con chip này có đến 8 nhân đều chạy ở tốc độ 2.0GHz, tích hợp công nghệ NeuroPilot AI để hỗ trợ tốt hơn cho các ứng dụng AI, nhận diện khuôn mặt, vật thể. Nhiều bạn có ác cảm với MediaTek sẽ dễ “mắng trước tính sau” nhưng P60 thật ra không hề yếu kém, hiệu năng CPU của nó có thể ngang bằng Snapdragon 660 nhưng sẽ tiết kiệm pin hơn nhờ chế tạo trên tiến trình 12nm. (660 là 14nm). Mình sẽ sớm thực hiện bài test với một chiếc máy 660 cho anh em dễ hình dung.
Một điểm cộng nữa là F7 chạy Color OS mới được tuỳ biến từ Android 8.1 với quá nhiều tính năng thông minh đi kèm như album ảnh thông minh, công cụ chỉnh sửa ảnh/video “ngon” hơn, bóng cử chỉ,.. Nhiều đến hơi rối luôn!
Ngoài ra, bảo mật bằng nhận diện khuôn mặt có phần nhanh hơn so với trước đây, nhạy hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và có thể dùng để khoá ứng dụng/ vùng an toàn riêng tư.
Cuối cùng, máy sở hữu viên pin 3400mAh, đáng tiếc là không nghe nói gì về sạc nhanh. Đã quá lâu, chúng ta không được gặp lại VOOC rồi.
Thêm một số ảnh chụp chế độ khác của F7:
selfie xoá phông
AI cấp độ 3
chế độ siêu rực rỡ (hơi bị gắt =.=)