Vậy là những ngày ngắn ngủi của mình ở Sài Gòn đã đi qua, và hiện tại mình đang ngồi ở nhà, thủ đô Hà Nội. Tính ra mình chỉ ở Sài Gòn trong chưa đầy 3 ngày, nhưng là 3 ngày của những trải nghiệm mới và tuyệt vời, gặp gỡ những người bạn mới, và có lẽ cũng bắt gặp được thêm 1 tình yêu mới : thành phố Sài Gòn 😃
Mình bắt đầu chuyến đi vào tối thứ Sàu, ngày 05/02/2010, sau gần 2 tiếng trên máy bay, trước mặt mình là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nổi tiếng và cái mát mẻ của buổi tối Sài thành. Bước xuống và tận hưởng 1 bầu không khí khác lạ với thủ đô Hà Nội đã khiến mình đủ ngất ngây và vui sướng rồi. Đó còn chưa kể, ngồi trên taxi và ngắm sự tấp nập náo nhiệt ở đây, dù lúc đó đã 10h tối 😁 May mắn là mình có ông anh họ đang công tác tại SG, nên k mất chút tiền thuê nhà nghỉ, dù nhà ông anh mình ở khá xa trung tâm, phố Âu Dương Lân, quận 8 😃 Sau 1 đêm nghỉ ngơi lấy sức, những ngày sau là những ngày của du lịch, mua sắm, ngắm cảnh, chụp ảnh và gặp gỡ bạn bè :D
Mình không biết sẽ viết ra thế nào để tả về chuyến đi này, chỉ có thể vắn tắt qua chút ảnh mình lưu lại được, mong anh chị em cùng thưởng thức nhé ^^
Những ngày đầu thì mình không có chụp nhiều, chỉ chụp 1 số những hoạt động chính ^^
Mình bắt đầu chuyến đi vào tối thứ Sàu, ngày 05/02/2010, sau gần 2 tiếng trên máy bay, trước mặt mình là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nổi tiếng và cái mát mẻ của buổi tối Sài thành. Bước xuống và tận hưởng 1 bầu không khí khác lạ với thủ đô Hà Nội đã khiến mình đủ ngất ngây và vui sướng rồi. Đó còn chưa kể, ngồi trên taxi và ngắm sự tấp nập náo nhiệt ở đây, dù lúc đó đã 10h tối 😁 May mắn là mình có ông anh họ đang công tác tại SG, nên k mất chút tiền thuê nhà nghỉ, dù nhà ông anh mình ở khá xa trung tâm, phố Âu Dương Lân, quận 8 😃 Sau 1 đêm nghỉ ngơi lấy sức, những ngày sau là những ngày của du lịch, mua sắm, ngắm cảnh, chụp ảnh và gặp gỡ bạn bè :D
Mình không biết sẽ viết ra thế nào để tả về chuyến đi này, chỉ có thể vắn tắt qua chút ảnh mình lưu lại được, mong anh chị em cùng thưởng thức nhé ^^
Những ngày đầu thì mình không có chụp nhiều, chỉ chụp 1 số những hoạt động chính ^^
Ngày đầu tiên là ngày của shopping, vì mình nghe nói Sài Gòn rất sầm uất về mảng này. Mình chỉ kịp chụp 1 cửa hàng giầy với túi ở phố Nguyễn Trãi. Thật không tưởng tượng là nó rất to và khá tráng lệ (dù mặt hàng cũng không khác HN là bao ^^) :D
Đến Diamond Plaza thì tất nhiên không thể bỏ qua Nhà thờ Đức bà và Bưu điện thành phố. Cảm nhận ư? Quá đẹp - Quá tuyệt vời - Quá rộng lớn - và Quá cổ kính nữa... Không chê vào đâu được khi được ngắm nhìn 2 tác phẩm kiến trúc nổi tiếng này :x
Nhà thờ Đức bà...
Bưu điện thành phố
Quảng cáo
Và ở đây cũng tranh thủ làm 1 bức :D
Kế đến là Dinh Độc lập :D
Cảm nhận là trong này đẹp, kiến trúc và nội - ngoại thất rất đẹp, rộng lớn và mang tầm lịch sử to lớn. Mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác :DBuổi tối thì mình có dạo ăn uổng linh tinh, như quán chè ở Nguyễn Tri Phương, mấy quán hải sản ở Nguyễn Thượng Hiền, ăn bánh tráng Quảng Bàng ở Cao Thắng, và lẩu Tứ Xuyên ở Thuận Kiều Plaza
Có 1 điều thú vị là ở đây cũng có thịt chó, và mình không muốn bỏ qua ^^
Quảng cáo
...thêm cái này thì quá là giống Hà Nội luôn ^^Ở Sài Gòn có cái rất hay là anh điều xe viên :D Cảm nhận là những anh này nhiệt tình, mến khách, niềm nở và thạo việc :D
Chuyến du lịch của mình ngắn ngủi và ít ảnh, nhưng cũng đủ để cho mọi người thấy mình bắt đầu yêu thành phố mang tên bác rồi 😃 Sài Gòn mình cảm nhận thậm chí còn sạch hơn Hà Nội, nhiều nét văn hóa cũng khác và tích cực hơn... thật sự là mình rất yêu thành phố này. vì sao ư? nhiều lí do lắm...
Và 1 trong những lí do chủ yếu, là ở đây có 1 hội iPhone-iTouch với những con người vui vẻ, niềm nở, nhiệt tình, thân ái và mến khách : Hội iPhone-iTouch HCM, đứng đầu là bác Hoàng_quick :D dù chỉ có gần 2 tiếng giao lưu với anh chị em ở cà phê HD 61 Nguyễn Thông, nhưng vẫn là đủ để thỏa cơn thèm : thèm được gặp gỡ bạn bè, được giao lưu, học hỏi, tán gẫu; thèm những cái bắt tay thân mừng, những nụ cười chào rất chân tình... Đó là những cung bậc cảm xúc và trải nghiệm hoàn toàn rất mới :D
Xin gửi tặng anh chị em iTouch HCM những bức ảnh đáng nhớ này :D
Kết thúc chuyến đi là 1 bức ảnh khi mình đang ngồi trên máy bay tại Tân Sơn Nhất...
Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt những khoảnh khắc thú vị, những trải nghiệm, những người bạn mới... Mình sẽ rất nhớ, và sẽ quay lại nếu có dịp 😃
Cũng nhân dịp đầu xuân, Tết cũng sắp về, mình xin được chúc anh chị em hội iPhone-iTouch HCM luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc; chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống và thành đạt trong công việc-học tập. Minh_chicker sẽ không quên tấm lòng hiếu khách của các bạn 😃
Cũng qua đây, xin gửi lời xin lỗi của em tới anh loveless... Do không có nhiều tgian, em đã không qua được Cà phê Nghệ thuật như đã hẹn với anh. Thật sự là rất buồn... nhưng mong anh thông cảm... Món quà mà anh chị em HCM tặng em là rất lớn rồi, em xin ghi nhận và giữ món quà đó :D
Xin chào, và hẹn gặp lại Sài Gòn thân yêu 😃
:x
--------------------
p/s: mình thích Audi R8, mình ngưỡng mộ nó, và ở Sài Gòn, mình đã tận mắt được chứng kiến 'tình yêu' của mình thong dong trên phố... thật là quá phí nếu không đc chụp 1 bức :x