Thích những trải nghiệm của bác khi ở Bà Râu, nó phản ánh chân thật, du lịch và trải nghiệm cùng với người dân ở đây mới đúng là du lịch, đọc và xem bữa ăn của ông bà mà thấy tội quá. Cám ơn bác vì câu chuyện ảnh của bác.
Để mang đi du lịch thì điện thoại bây giờ là hoàn toàn dư sức, kiếm mấy con đầu bảng như p20pro, U12, U11, Pixel 2, S9, Note9, X, hay thậm chí là giá rẻ như Mi8, Mix2s, Oneplus6... cũng đủ sức chụp ra những tấm ảnh đẹp rồi. Nếu biết cách chụp nữa thì ko thua nhiều với mấy con DSLR. Mình nhớ lúc trước con Iphone 5 hay 6 gì đó, ng ta còn lấy để chụp ảnh bìa tạp chí lớn, mà camera đthoai bây giờ hơn hẳn iphone rồi.
Hình này samsung hay p20 pro. Xem trên đt thì đẹp mà lên ipad nhìn cái viền ảnh sắc như dao cạo, nhìn ảnh cứ gai gai lên. Bởi vậy đưa lên màn hình to là thấy vấn đề liền. Ảnh đt thì nó dùng tốt cho màn hình đt thôi. Chẳng trách các bạn gái trong cty cứ bảo iphone chụp còn đẹp hơn máy cơ, vì màn hình đt nhỏ nên các bạn sẽ không thấy chi tiết ảnh bị gai lên, vùng đổ bóng, chuyển màu bị vỡ, xoá phông không thấy lem luốc hay nhất là các bạn thấy ảnh đẹp vì camera đt chụp không thấy mụn =))). Nói chung chụp bằng đt thì sẽ vẫn có cái giá của nó, miễn là bạn biết và chấp nhận nó thì oke.
Nhìn vào số đông những người đi du lịch, họ vẫn vui vẻ chụp ảnh cho nhau, tự sướng, ghi lại khoảnh khắc, chụp lại phong cảnh trước mắt... và chia sẻ hình ảnh một cách rất thoải mái. Đó là dấu hiệu cho thấy số đông người dùng phổ thông hài lòng với chất lượng ảnh chụp từ điện thoại.