Camera Galaxy J8 - Một buổi sáng vui của các bạn trẻ thích chụp hình

tuanlionsg
29/8/2018 1:11Phản hồi: 102
Camera Galaxy J8 - Một buổi sáng vui của các bạn trẻ thích chụp hình
Thích chụp hình là một cách để cảm nhận cuộc sống xung quanh nhiều hơn, để có thể dừng một chốc rung động với những chuyển động quay cuồng của vạn vật, để yêu thương hơn với đời người và người đời hơn. Một buổi sáng cuối tuần, có những bạn trẻ thích chụp hình đã cùng nhau trải nghiệm điều đó. Cùng thảo luận về chủ đề chụp, cùng đi và giúp đỡ nhau mạnh dạn hơn để tiếp cận với nhân vật, cùng xem ảnh và trao đổi nghĩ suy riêng của mình, rồi ca hát cùng vui.

Để thấy, bất kỳ một thiết bị có chức năng ghi hình nào, chúng đều có thể mang người ta trở lại gần nhau hơn, qua bức ảnh, những con người lạ lẫm trước đó, làm cho những điều quen thuộc trở thành lạ lùng, và những điều mà anh em có thể thấy tầm thường lại mang một ý nghĩa. Thì, cái Camera của một chiếc điện thoại, phân khúc giá trung bình, là dư sức để lưu lại một chuỗi ảnh như thế.


Mình ghi lại những khuôn mặt và dễ thương ấy, những bạn trẻ thích chụp hình, những gì gặp được, bằng Camera Galaxy J8. Đây là cụm Camera không được đầu tư cao cấp như các Flagship của Samsung, nhưng nó thừa hưởng điều mà mình từng nói khi trải nghiệm Galaxy A6, là họ đã rất chú ý cải thiện việc xử lý tái tạo màu sắc. Gần hơn với sắc màu mà mắt người cảm nhận. File ảnh JPG có thể dùng chia sẻ ngay mà không phải bận tâm "chỉnh sửa chút xem có đẹp hơn không?" Không cần! Nhanh gọn lẹ cho các bạn trẻ!

1.jpg

Ra đầu ngõ, "ăn sáng trễ ha!" với nụ cười chào nhau, chân thành, thì ai cũng vui. Chẳng ai thích nhìn cái đứa chụp ảnh với khuôn mặt lầm lì nguy hiểm cả. Và được mời: "ăn sáng chưa em?" - Dạ! Bọn em dùng rồi, đi chụp hình lòng vòng. <3
20180825_091418.jpg

Sáng nay chị em giặt khăn quàng hén? Lớp mấy rồi em? - Dạ con lớp 7, em con lớp 6. Rồi đứng nói chuyện qua lại mãi như bạn hàng xóm, cho đến khi bạn trẻ phơi xong đồ. Rất lâu rồi, mới thấy cảnh trẻ tự giặt và phơi đồ, và phơi cái khăn quàng.

20180825_092607.jpg

Bạn @Hải, đang hỏi thăm, được cô kể chuyện nguồn gốc làm buổi nấu hủ tíu chay cho người nghèo ở góc phố này.

20180825_094212(2).jpg

Các cô chú, anh chị mỗi nhà góp một ít, nấu một nồi hũ tíu chay, mời những ai cần của ăn ghé nhận phần của mình, miễn phí.
20180825_094539.jpg

Anh Tí Đô, rất vui khi gặp các bạn chụp hình. Anh kể chuyện về những chuyến đi từ thiện góp phần làm các nghĩa trang hài nhi bị cướp mất sự sống từ trong trứng nước. Trông anh, diện mạo, mới gặp rất khác khi nghe anh chia sẻ. Một tâm hồn rất con người và yêu con người.
20180825_100306(0).jpg

Quảng cáo



Không nhớ lúc này chị Lan kể chuyện gì. Chị bảo, thi thoảng ghé chị cập nhật cho 😁 Không khí lúc ấy rất nhộn nhịp. Những con người lạ, mới quen, hình như gặp nhau ở một điêu gì đó, tưởng như đã quen tự hồi nào. Nếu đến với người bằng lòng thành, yêu thương, thì đâu cũng là bạn, là anh, là chị, thân thuộc cả.
20180825_094740.jpg


Chụp cái hình lưu giữ. Chị bảo cái điện thoại này chụp đẹp nè, và gửi cho chị cái hình liền liền.
20180825_094319.jpg


Cô trầm lặng. Cô chỉ cười khi mọi người nhắc đến cô. Một người, qua cách mọi người nói, cô rất được hàng xóm trân trọng.
20180825_101135.jpg

Quảng cáo


Cô bán cơm thịt nướng góc đường. Bọn mình đi ngang qua, chào cô, cô nói chuyện rất nhẹ. Kiểu cách của một người phúc hậu & văn minh. Mình chẳng biết diễn tả sao, chỉ nhận thấy ngược hẳn với những xô bồ, bon chen, xảo trá thường gặp. Dừng một chút cảm nhận sự an toàn, bình yên rất lạ nơi những con người như này.
20180825_101618.jpg

Cụ có đôi mắt sáng, tóc như cước, cười trong veo. Cụ ngồi xem quán cho chị chủ đi mua giúp kí cà chua. Nói chuyện, cụ bảo ăn trái cây cho tốt.

20180825_102241.jpg

Xe cà chua này - Bán hàng qua loa.
20180825_101755.jpg


Khoe nhẫn, của một bạn trẻ chụp hình và anh Tí. Có vẻ là người chuyên sưu tập và mua bán loại nhẫn này, anh nói rất rành như mod tinhte trên tay thiết bị công nghệ vậy :D
20180825_101154.jpg

Trưng bày hàng hoá thiên nhiên :D
20180825_102218.jpg

Lòng vòng khoảng gần 1 tiếng, thì bọn mình nghỉ, tập hợp lai hình ảnh để thảo luận.
20180825_095749.jpg


Em thích chụp bằng máy dùng phim lắm. Với cái điện thoại bỏ túi nữa là xong. J8 xoá phông mù mịt ;)
20180825_103723.jpg


Em canh cứ có buổi rủ rê đi chụp là em đi. Bạn trẻ này dịp off nào cũng thấy.
20180825_103629.jpg


Bạn này tên Nhật, thích âm thanh nhưng hay chụp ảnh.
20180825_103604.jpg


Thuỷ Hoàng - đá banh giỏi, mê chụp hình
20180825_103619.jpg


Bạn Minh Đức, nghe các bạn hay gọi là Đức Leica
20180825_105239.jpg


Chụp xong tranh thủ sửa hình để gửi thi liền!
20180825_110404.jpg

Chụp bằng máy ảnh, transfer qua điện thoại, dùng snapseed chỉnh chỉnh, up ... :D

20180825_110515.jpg
Bé Mi
20180825_103809.jpg


Các bạn trẻ, sau khoảng gần 1 tiếng lang thang chụp hình đời sống ngoài phố, thì họ ngồi lại khoe hình, chia sẻ và góp ý cho nhau. Đây là bạn Nhi, người chụp câu chuyện chú Quang - người phiêu cư từ Quảng Nam vào làm nghề mai dao. Nhi đang chia sẻ cách tiếp cận nhân vật và được chụp hình.

20180825_120822.jpg

Mỗi người một câu chuyện của mình trong 60 phút đi chụp. Không trùng lặp nhau. Rất thú vị.
20180825_121033.jpg


Biên tập lại câu chuyện ảnh của mình, chờ đến phiên chia sẻ.
20180825_110302.jpg


Bạn này kể câu chuyện về chú nhạc sĩ đang soạn nhạc ở một bancon
20180825_110328.jpg


Biên tập lại hình ảnh cũng là một công đoạn có rất nhiều điều phải nói. Chuẩn bị, rồi đi chụp, thì biên tập hình quan trọng không kém.
20180825_110342.jpg


Rất dễ nghe được bằng tai một sự ồn ào và cảm nhận một chốn yên lặng. Nhưng, "lắng lòng để nghe - lắng nghe" thì có những âm thanh ta nghe được cả ở nơi đầy rẫy âm thanh, chuyển động của con người và sự vật... lại rộn rã hơn, thôi thúc một động lực sống mạnh mẽ hơn, khi nó được hồi tưởng lại ở chốn tịnh lặng. Chẳng ai có thể cảm nhận thật sự cuộc sống nếu họ chẳng bao giờ gặp con người! Gặp - một cuộc gặp gỡ thật sự.
20180826_161653.jpg

Những bạn trẻ rất dễ thương ở SaigonLife Coffee
20180826_162718.jpg

Không gian dễ làm người chụp ảnh hoài tưởng lại những gì đã thấy cách đây một giờ.
20180826_170159.jpg

Giây phút vui vẻ
20180826_165616.jpg

hãy ngước mặt nhìn đời...
20180826_171400.jpg

Trẻ trung, năng động, thêm nhiều trải nghiệm thực tế, kiến thức xã hội và con người, thì các bạn trẻ sẽ thêm phần mạnh mẽ trong đam mê cũng như cuộc sống.
20180825_092641.jpg


Chia tay rồi hẹn ngày gặp lại cùng nhau đi chụp tiếp...
20180826_164542.jpg
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vào tay người biết chụp máy ghẻ cũng lên thần
rosejaooh
TÍCH CỰC
6 năm
@BùiQuốcĐạt Đất phù sa trồng hoa cức lợn 😁
Dui quá chừng
vừa dẫn ae đi chụp, vừa làm được bộ ảnh, hay thiệc nha
HongNhi2030
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vitaminSea Vừa đi vừa chụp ảnh chất vậy chắc phải khen cả nhiếp ảnh gia lẫn J8
IQ52
TÍCH CỰC
6 năm
xôm nhỉ, có cả thím Nhật :oops:
tinln
ĐẠI BÀNG
6 năm
đã quá <3.
Tín Nguon
TÍCH CỰC
6 năm
Hụt giải cái loa, quá đau kk
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
6 năm
Sao mọi người chụp ảnh bằng điện thoại mà đẹp thế nhỉ? mình 7plus chụp thấy hơi nhoà và xấu, hay mình k biết cách chụp, ai biết chỉ với @@
@Khanh_Ichi do cam rồi, máy em ip7 thường mà chụp đẹp vãi 😁
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
6 năm
@ThietKeWebChuyen-Com để mang ra hỏi mấy chỗ cửa hàng sửa đt xem ntn vậy 😔
tienbb96xx
TÍCH CỰC
6 năm
@Khanh_Ichi Cơ bản cũng muốn đổi điện thoại lâu rồi ý mà bác 😁
Khanh_Ichi
TÍCH CỰC
6 năm
@tienbb96xx Um bác theo xu thế và thị trường kích cầu đang ngưỡng mộ @@
j8 mà chụp cũng đẹp phết 😃
bjack
ĐẠI BÀNG
6 năm
@supervisor 03m Mình gửi từ Mi A2.
IMG_20180829_153401.jpg
@bjack có rõ đâu bạn
Shido012
ĐẠI BÀNG
6 năm
@supervisor 03m Mi A2 nét căng còn gì, hay bạn nhìn chỗ làm mờ rồi bảo mờ 😔
HongNhi2030
ĐẠI BÀNG
6 năm
@supervisor 03m K thấy tấm nào chụp art bokeh nhỉ, bài viết tốt, hình ảnh đời thường <3
El Sapa
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình thấy J8 này chụp rất đẹp và chân thực. Nói chung là camera điện thoại ngày nay đều đủ xài khi đi du lịch. Tất nhiên phải cộng thêm yếu tố thời tiết và ánh sáng nữa nhé. Đừng chụp nơi nào tối thui... ^.^
Sam nam pr nhiu vay? Co chup dep hon huawei p20 hok?
@Supper Giàng A Bông óc p20 giá gần 20 củ đi ss với con chưa dc 7 củ
Biết chụp, biết chỉnh ---> chuẩn
Note 8 chụp mà ra cái hình như dùng J1 :mad:
@ngocminhsteel chắc bác vừa chụp vừa ngủ mớ nên note 8 mới như j1
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@supervisor 03m Ngủ nen cam lon cai j1, tuong note 8.
Trời ơi chung cư này có quán ốc..bán món ốc xào bơ tỏi ngon thật.. Ông bán ốc đeo cọng dây chuyền như dây xích chó vậy... Buổi tối tây bị bọn cò ks dẫn qua ăn rất đông... À mình có 1 em gái mưa cũng ở chung cư này... Mê tui như điếu đổ, tiếc là bông đã có chậu haizzz .. không là chết với a.. A hjhj 😁
@Bão Sài Gòn Nham~
Mr.New
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đúng là vô tay người biết chụp nó khác. Đẹp.....
Chụp đủ sáng là ok. Mấy con dòng J không có chế độ pro chỉnh tốc khẩu iso như mấy dòng S Note nên chụp tối khó khăn, nhưng chấp nhận do là dòng giá rẻ.
namtrung70
TÍCH CỰC
6 năm
Vui vui
Cái bạn trai nghệ sĩ ở đầu cover đâu rồi ko thấy ảnh.
TRK
TÍCH CỰC
6 năm
@cloud5trike Minh tháy giong nữ moi ghê chứ!
unholy182
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cloud5trike Ơ 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019