Hôm qua, mình đi Châu Đốc theo lời rủ rê của vài anh em bạn, dự lễ đua bò ở Núi Sam. Trên đường đi, ghé thăm lò gạch nung thủ công ở Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp; may mắn nữa là trước lễ đua bò, có lễ khánh thành một thánh đường Hồi Giáo, người dân Đạo Hồi mừng lễ rất lớn; và một buổi thưởng lãm cảnh đua bò tại Núi Sam.
Hình ảnh các cảnh vật và sinh hoạt đó được chụp bằng Galaxy S8, hậu kỳ bằng Lightroom, lưu ảnh resize 2048px chiều ngang và chỉ 40% chất lượng ảnh cho nhẹ. Xin chia sẻ anh em.
Ảnh được chụp ban ngày nắng có, trong nhà thiếu sáng có, ảnh buổi đêm ngoài đường có, ảnh tĩnh vật có, ảnh động có... tất cả như một cuốn ghi chú chuyến đi bằng hình ảnh. Hầu hết chụp bằng chế độ tự động, có một số tấm chụp bằng chế độ chỉnh tay các thông số. Mình có cảm nghĩ nếu không vì những nhu cầu ảnh thương mại hay nhu cầu cá nhân đòi hỏi phức tạp, có lẽ một chiếc điện thoại tốt như Galaxy S8 là đủ đáp ứng nhu cầu đi du lịch. Hình ảnh đủ mọi chủ đề thể loại, đủ dùng.
Một số tấm mình thử chỉnh tay thông số, thật ra là chỉ chỉnh tốc độ trập chậm đi một chút, 1/30s / 1/20s hay 1/15s để tạo cái vệt chuyển động trong cảnh tĩnh, thích và thử thôi. Chứ chả ai đi chụp điện thoại mà phải cố phức tạp và mất nhiều thời gian cho việc này. Cái máy ảnh giúp bạn hiệu quả hơn. Thế thôi!
1 - Lò gạch ở Sa Đéc
Hình ảnh các cảnh vật và sinh hoạt đó được chụp bằng Galaxy S8, hậu kỳ bằng Lightroom, lưu ảnh resize 2048px chiều ngang và chỉ 40% chất lượng ảnh cho nhẹ. Xin chia sẻ anh em.
Ảnh được chụp ban ngày nắng có, trong nhà thiếu sáng có, ảnh buổi đêm ngoài đường có, ảnh tĩnh vật có, ảnh động có... tất cả như một cuốn ghi chú chuyến đi bằng hình ảnh. Hầu hết chụp bằng chế độ tự động, có một số tấm chụp bằng chế độ chỉnh tay các thông số. Mình có cảm nghĩ nếu không vì những nhu cầu ảnh thương mại hay nhu cầu cá nhân đòi hỏi phức tạp, có lẽ một chiếc điện thoại tốt như Galaxy S8 là đủ đáp ứng nhu cầu đi du lịch. Hình ảnh đủ mọi chủ đề thể loại, đủ dùng.
Một số tấm mình thử chỉnh tay thông số, thật ra là chỉ chỉnh tốc độ trập chậm đi một chút, 1/30s / 1/20s hay 1/15s để tạo cái vệt chuyển động trong cảnh tĩnh, thích và thử thôi. Chứ chả ai đi chụp điện thoại mà phải cố phức tạp và mất nhiều thời gian cho việc này. Cái máy ảnh giúp bạn hiệu quả hơn. Thế thôi!
1 - Lò gạch ở Sa Đéc
Chụp trong Lò gạch ánh sáng rất yếu. Ở chế độ tự động, S8 giảm tốc độ trập thấp và mình cảm giác S8 luôn nâng sáng rất nhiều, kể cả khu vực gần như tối om, ảnh cũng sáng. Do vậy, rất dễ rung và mờ nhoè. Chỉ có vài tấm mình chụp chế độ thủ công để giữ tốc độ, còn lại là auto hết. Ở đó có bụi tro rất khó chịu, bạn khó luẩn quẩn trong lò lâu được.
Về đường đi, anh em chưa đi lần nào thì chú ý là tới Sa Đéc, trên đường lộ anh em sẽ nhìn thấy những lò gạch dọc bờ sông. Nếu không rành thì hỏi người dân để biết chỗ dừng xe, biết lối ra bến phà để qua sông. Anh chị chủ phà rất vui vẻ.
Hồi trước, Sa Đéc nổi tiếng với những lò gạch như mái vòm nung thủ công nằm dọc bên bờ sông sát bên những vựa trấu lớn nơi cung cấp chất đốt cho các lò nung gạch. Nay, các lò gạch nung với những kiến trúc độc đáo ấy không hoạt động nữa để giữ môi trường, thay vào đó là những lò gạch được thiết kế hiện đại với năng xuất cao hơn mà lại thân thiện với môi trường hơn.
Bên trong lò gạch rất thiếu sáng. Đây là bước thứ hai, chuyển gạch thô sau công đoạn đầu là cắt thành viên, vào lò. Các thiếu nữ vừa làm vừa vui đùa nói chuyện.
Cảnh sinh hoạt làm việc rất nhộn nhịp, nếu vào lần đầu thì rất dễ bị ngỡ ngàng với quá nhiều công việc diễn ra trước mắt, không biết chụp gì và thế nào luôn.
Gách được chuyển và xếp vào lò. Lò nung kiểu công nghiệp có không gian nhỏ hơn, năng suất cao hơn cái lò vòm như hồi trước.
Quảng cáo
Xếp chồng khít nhau như thế này và lò được nung nóng bằng vỏ trấu.
Miệng lò đang nung một mẻ gạch nhìn từ bên ngoài. Tấm này và một vài tấm khác mình chụp thủ công, chủ động chọn tốc độ trập chậm để tạo vệt mờ các chuyển động. Thích thế!
Gạch chín. Công nhân chuyển gạch ra ngoài gần xong một mẻ.
Phương tiện vận chuyển cũng vẫn bằng xe kéo đưa gạch ra ngoài
Quảng cáo
Ánh sáng huyền bí xuyên vào lò rất hấp dẫn...
Chỉ có điều mùi tro khói xộc lên rất khó chịu, không thể ở lâu trong này và ánh sáng cũng tối.
Xếp gạch chờ chuyển ra tàu đi bán
Khu vực gạch ra lò
Tro trấu họ đóng thành bao làm phân bón, có xà lan chuyển đi
Đây là chị nuôi đang lo cơm nước cho công nhân lò gạch
Làng người Chăm theo Đạo Hồi Giáo Al. Roh Man
Bọn mình đến Châu Đốc, đúng vào lúc diễn ra lễ khánh thành thánh đường Al. Roh Man - Một thánh đường Hồi Giáo tại Châu Đốc. Đường hẹp, phải đi xe ôm vào làng, đi từ ngoài vào đến thánh đường khoảng 1km là cảnh người dân chuẩn bị áo quần, trang điểm nhộn nhịp đi lễ.
Hỏi đường đến Cầu Vĩnh Trường này là đường vào làng Chăm Al. Roh Man
Một gia đình Chăm đang chuẩn bị đi lễ. Một cô nói là ông ấy là chồng và ông ấy đã có hai vợ. Đàn ông được phép có bốn vợ và họ ở chung nhà.
Phụ nữ che kín mặt là những người sống triệt để luật Đạo, hoặc theo truyền thống của riêng gia đình. Không phải tất cả họ đều che kín mặt cũng không phải là đã hay chưa lập gia đình. Mình có hỏi và được giải thích vậy.
Các thiếu nữ trang điểm với y phục nhiều sắc màu. Ảnh chụp lúc chập choạng tối rồi, S8 chế độ tự động nâng sáng nhiều và khử nhiễu hơi mạnh tay.
Người Kinh cũng có thể lấy nữ Hồi Giáo, nhưng phải theo Đạo và tuân thủ rất nhiều luật lệ khác.
Nướng bánh đón khách về dự lễ
Đây là cái thánh đường được khánh thành, lễ cử hành lúc 6 giờ tối. Thánh đường đón khách từ rất nhiều nơi: Malaysia, Campuchia... và từ các tỉnh thành khác về dự.
Nghi lễ cử hành, chỉ có đàn ông được vào đền thánh.
Các nghi thức khẩn cầu và kinh được dùng là tiếng Ả Rập
Bên ngoài rất đông, hầu hết là phụ nữ và trẻ em
Thấy đi ra, họ bảo tối có văn nghệ, sao không ở lại xem
Rất nhiều nội dung chưa được nghe được kể từ người dân ở đây. Chắc có dịp sẽ ghé lại...
Lễ hội đua bò tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Châu Đốc, An Giang
An Giang đang tổ chức tháng du lịch với rất nhiều lễ hội truyền thống. Trong đó, đầu tiên phải kể là lễ hội đua bò tại Châu Đốc. Lần này, họ tổ chức tại Núi Sam để mọi người dân dễ đến tham dự. Đây là cuộc đua biểu diễn, không nhiều cặp bò thiện chiến với những nài bò dạn dày kinh nghiệm đường đua như ở Chùa Rô mọi năm. Tuy nhiên, mỗi một cuộc đua bò là một dịp thưởng lãm những bất ngờ thú vị trên đường đua. Các cặp bò bốc thăm số và đấu loại trực tiếp. Đợt này có 30 cặp tham gia đua. Sau vòng loại là vào vòng 2 rồi bán kết và chung cuộc.
Hồi hộp không ảnh?
Có chớ! (Cười...)
Đây là dụng cụ để đâm vào mông vào sườn bò khi nước rút
Bò được đeo lục lạc rất chu đáo để khi chạy sẽ kêu tạo sự kích thích, và bọc sừng cũng cho đẹp đôi bò của gia chủ dự thi.
Mỗi cặp có số và được bốc thăm vị trí đường đua
Tay nài bò này đâm đầu nhọn vào hông bò thúc đoạn nước rút về đích
Người dân thường thì ngồi xem, bàn tán, phân tích chiến thuật của từng tay nài, rồi hô vang theo từng diễn biến từng cặp đua
Các nhiếp ảnh gia thì tìm vị trí tốt nhất để bắn liên thanh không bỏ sót frame nào.
Thường thì đây là vị trí tốt nhất để chụp đoạn nước rút và về đích.
Rất nhiều súng ống lớn nhỏ dài ngắn...
Sau khi vượt qua điểm đích thì các tay nài sẽ chạy ra phụ để đưa bò theo lối ra sau đường đua an toàn
Đôi bò số 14 chiến thắng chung cuộc
Thắng trận thu được chiến lợi phẩm
Thua trận tổn thất buồn rầu. Cuộc đua nào cũng thế.
Điện thoại chụp đua bò cố gắng lắm cũng chỉ được vậy. Mình không xuống được dưới để tiếp cận chụp gần hơn. Những hình ảnh của một chuyến đi nhanh các lễ hội và sinh hoạt đời sống của người dân Miền Tây rất đặc trưng. Còn một bộ ảnh về ẩm thực, nhưng không đủ và còn khuyết nhiều món, nên hẹn anh em dịp khác.