Chia sẻ với anh em bộ ảnh mình chụp bởi chiếc Galaxy S8, là chiếc điện thoại mang đến cho mình nhiều cảm hứng khi bấm máy nhất từ trước tới nay! Với một người mê chụp ảnh đường phố như mình, thì những chuyến đi du lịch hay công tác thường được tận dụng để có thể kết hợp với việc chụp ảnh. Một chiếc máy ảnh, hay điện thoại nhỏ gọn phù hợp sẽ giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng, hứng thú hơn! Và trong suốt chuyến đi lần này của mình, thì S8 đã chiếm được tuyệt đối cảm tình của mình.
- Thiết kế đẹp, gọn nhẹ cùng màn hình lớn mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Từ trước, một trong những yếu điểm của việc chụp ảnh bằng điện thoại, hay máy ảnh compact chính là việc chụp ảnh ngoài trời với cường độ ánh sáng mạnh, màn hình dường như tối thui, bạn sẽ chẳng thấy gì để chụp cả. Thì nay S8 đã giải quyết được khó khăn ấy.
- Tốc độ AF ( Auto focus) và chụp liên tiếp cực kì nhanh : đối với một người thích chụp ảnh nhanh kiểu snapshot như mình, thì yếu tố AF được ưu tiên hàng đầu. Những khoảnh khắc thú vị sẽ trôi qua trước mắt bạn với sự tiếc nuối, nếu thiết bị và bạn không đủ nhanh để bắt lấy.
- Một điểm cộng lớn trong thao tác để chụp ảnh nhanh hơn đó chính là nút cứng bên phải rìa S8. Mình cầm S8 trên tay, nhấn nhẹ ngón cái 2 lần vào nút ấy là máy đã sẵn sàng ở chế độ chụp ảnh, giúp mình nhanh hơn trong thao tác xử lí.
- Khả năng chụp liên tiếp và lưu ảnh ở tốc độ rất cao, giúp mình có thêm nhiều cơ hội để nắm giữ lấy khoảnh khắc, chủ động trong việc di chuyển thay đổi góc chụp, bám sát đối tượng chụp, hay có thêm nhiều lựa chọn trong việc bố cục frame hình.
- Độ sáng rất tốt ở chế độ chụp tự động.
- Với khả năng chống nước của S8, mình đã sử dụng để chụp mưa, lặn biển, rất thích!!!
Đến Đà Thành, không thể không đến bãi biển rất đẹp ở nơi đây, dạo một vòng và chụp ảnh ngư dân kéo chài sáng sớm.
Trong cáp treo lên đỉnh Bà Nà, mình cũng thấy mình lạc lõng quá... 😔
Lên tới nơi thì trời cũng đổ mưa T.T
Quảng cáo
Phải nói khách Trung trên đây rất nhiều, quay qua quay lại thì thấy có gì đó không ổn !
Cuối cùng thì mưa cũng dứt, tranh thủ chạy vòng quanh tìm kiếm những thứ hay ho để chụp.
Sương bất ngờ ập đến, khung cảnh thay đổi đến lạ..
Hoa này hoa gì anh em nhỉ?
Quảng cáo
S8 quá lợi hại...
Selfie một tấm trước khi rời Bà Nà, hehe.
Mình tiếp tục di chuyển ven biển, sang Quảng Nam. Thế là đi ngang làng Bích Họa, tranh thủ vào chụp nhanh ở một góc nhỏ của làng. Dưới bàn tay của các tình nguyện viên Hàn Quốc và Việt Nam, hơn 100 ngôi nhà của làng chài nghèo Tam Thanh (Quảng Nam) đã thay đổi, khoác lên mình diện mạo mới sống động.
Đây là kết quả của dự án do UBND TP Tam Kỳ phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) thực hiện với thông điệp "Art for a better Community". Được khởi động vào đầu tháng 6, các họa sĩ Hàn Quốc đã hoàn thành những bức vẽ trong khoảng một tháng. Dự án hoàn tất mở ra cơ hội mới phát triển du lịch tại địa phương này.
Mời các bạn xem ảnh
Tạm biệt cụ, con đi tiếp đây!
Điểm đến tiếp theo của mình đó chính là phố Hội ( Hội An, Quảng Nam ).
Bị thu hút bởi những mảng màu tuyệt đẹp, những con người thân thiện, cùng thời tiết không thể tốt hơn. Dạo quanh những con đường cùng một vài người bạn, thật đã!
Chiều đến, mình chạy ra biển Cửa Đại chơi. Bãi biển ở Cửa Đại của nhiều năm trước bị cát tặc tàn phá, nay đã được dần phục hồi, lòng cũng thấy vui.
Những ngư dân hiền lành đang đẩy thuyền ra khơi, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt ban đêm.
Nhiều người tìm trông đứa trẻ bị lạc khi tắm biển lúc trời đã chập tối, khoảng 20p sau đứa trẻ đã được tìm thấy ngoài bãi để xe.
Cám ơn anh em đã xem bài ảnh!