cá nhân thấy nó xấu:
-màu xấu (tông màu bạc hoặc xám bạc kèm trắng sẽ tăng sự sang trọng
- gia công quá là thô, để lộ quá nhiều vết
- ko cảm tình với tàu
chưa thấy cái tàu nào xấu như cái tàu này 😔, từ sơn ở trong lẫn bên ngoài, quê một cục :(. Sao không nhìn mấy mẫu tàu của châu âu, đặc biệt của Đức mà tham khảo nhỉ :(
Đùa chứ mình k dám đi đâu, xấu, ọp ẹp, đường thì như con rồng uốn lượn (thăng long), lan can không thấy đâu, mà có đi xe thì nên tránh mấy chỗ có đường sắt trên cao đi, lúc trước là rơi thanh sắt xuống thì may rủi chứ nguyên cái đoàn tàu rởm thì xác định.
Nhìn sơ qua thì thấy ok. Nhưng mấy dự án lớn liên quan đến an ninh quốc gia như thế này mà do mấy chú Khựa bẩn bựa tài trợ thì không an tâm tý nào cả. Ràng buộc về kinh tế và c h í n h t r ị như thế nào chả người dân nào được biết. Xin các bác ở trên hãy vì lợi ích quốc gia mà nghĩ và làm việc cho kỹ càng 1 chút.
Cong đứng kỹ thuật cái cục cức. Mịa chúng nó làm sai cao độ các đoạn rồi nháo nhào nắn lại cho khớp với nhau chứ giảm tốc với tạo trớn gì.
Toa tàu thì đúng cái mặt phú ông Việt Nam nhìn thấy gái. Mắt trố, miệng ngoác, ria mép vểnh. Thiết kế thuộc tầm nhìn quy hoạch 1000 năm, được mỗi cái giá là đẳng cấp Mỹ.
Mịa chúng nó ăn chia thật trắng trợn, còn đâu dân è cổ ra mà gánh nợ. 1 con gà còn gánh 13 loại phí. Bóc lột còn hơn thời chị Dậu. Dân chịu khổ từ lúc quy hoạch, thi công đến tận đời con cháu.
Mà cũng phải thôi. Nhìn bàn đồ địa lý thì đã thấy chúng ta trông như con cá ngựa đang kiệt sức há mồm đội ông Trung Hoa trên đầu rồi. Tự nhiên đã như thế rồi.