Bữa có thằng gọi kêu khuyến mãi du lịch bala... kêu mình cung cấp 4 số đầu thẻ Visa để nó check, xong kêu mình đọc hết luôn... ha ha nghe tới đoạn đọc hết cho nó là hiểu rồi 😁
RẤT CÁM ƠN BẠN CHIA SẺ ĐỂ NHỮNG CÁ THỂ NÀO CHƯA CÓ THỂ NHẬN BIẾT THÌ HỌC HỎI VÀ BIẾT CÁCH ĐẤU TRANH VỚI KẺ XẤU CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM .
1. QUI TRÌNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DÂN SỰ / QUÂN ĐỘI, & CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH THỨC
- , KHÔNG BAO GIỜ LIÊN HỆ CÁ NHÂN MÀ KHÔNG GỬI VĂN BẢN / GIẤY TỜ ;
- KHÔNG BAO GIỜ HỎI THÔNG TIN CÁ NHÂN QUAN TRỌNG CỦA BẤT CỨ AI QUA ĐIỆN THOẠI TRỰC TIẾP.
2. Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 17/6, đơn vị này sẽ tiếp nhận thông tin về an ninh, trật tự qua Facebook. Đây sẽ là kênh bổ sung tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Cái....đ...ê...t... Hôm trước nó còn có chiêu mình đặt hàng nhưng ko giao đc lý do a.b.c.x.y.z, yêu cầu số cmt, đt, số nhà bla...bla...mình ở HN nhưng đọc 1 loạt nội dung trên nhưng ở...sock trăng 😁 thế là ko thấy gọi lại luôn @@
Mấy bác biết rồi thì nói hay lắm. Nhưng thêd giới mấy tỷ người. Họ hàng nội ngoại, bên vợ, em nuôi mấy trăm người sẽ có người không biết và sẽ bị lừa. Nên mình nghĩ các thým đừng chửi người bị lừa là ngu này dốt nọ nghe không được văn minh.
Lừa đảo bây giờ nhan nhản ra, mình đỗ ô tô ngoài đường tự dưng có 2 ông lái xe tải qua kêu bán rẻ cho cái bếp 7-8 tr mà bán mình 2tr kêu giao hàng thừa, lại cứ tự nhận người của điện máy xanh trong khi con xe tải 5 tạ chả có logo mẹ gì. Mình quay video lại mấy ông lại rối rít xin xoá. Hài.
Tôi bị nó gọi 1 lần, nó hỏi thông tin của tôi. Nghe tới đó tôi để đt ra khỏi tai và cho nó muốn nói gì thì nói, tự nó hiểu và tự cúp máy. 2 đứa em công an thì nó đòi tới cơ quan bắt luôn mới ghê. Bịp bợm thấy ớn.
Em đã bị kiện vì không nhận hàng hóa của một Shop nào đó của Hà Nội, và một thanh niên ở cục an ninh mạng (Giả mạo) đã gọi điện cho em báo là sẽ xử lý... Hahaha...
Năm ngoái, mình cũng bị gọi nd giấy mời lên c/a để phối hợp điều tra, chuyển 100 củ nếu muốn ko bị đt, mình cũng trả lời trong lo lắng, run rẩy rằng hiện mình ko có tiền mặt, chỉ có 200 củ gửi ngân hàng nhưng ko rút đc vì đã vay 100 củ, mình cần 100 củ để trả nợ sau đó mới rút ra, nhờ đồng chí chuyển giúp 100 củ để trả nợ trc sau khi rút xong sẽ đưa đủ 200 củ cho đ/c, mình rất thiết tha nhờ đ/c giúp đỡ và cũng rất lo lắng, cho đến giờ mình vẫn đang chờ điện thoại của đ/c mà ko thấy liên lạc AE ạ