Phát tởm thiệt. Tự khen, tự nâng bi bình chọn với nhau dù chả ai công nhận.
Toàn lũ bị tâm thần phân liệt.
LỊCH SỰ NHẤT BỞI VÌ ĐƠN GIẢN CHỈ ĐƯỢC NÂNG BI, CA NGỢI CÔNG ĐỨC TRỌC VỚI LŨ BÒ.
MỌI TA THÁN, PHÀN NÀN VỀ LỖI CHẤT CHỒNG CỦA BPHONE CHỈ ĐƯỢC INBOX VÙNG KÍN.
Con nào trong 12 con giáp giống con này nhỉ???
Comment này tôi sẽ so sánh Quảng Nổ với bác Ba Phi.
Bác Ba Phi, một nông dân miền Tây thời Việt Nam còn khai khẩn các vùng đất hoang vu ở cực nam của Tổ quốc, đã đi vào các giai thoại dân gian của người Việt với câu "nói dóc như bác Ba Phi". Hiện nay, các học trò đều có thể nghe thầy cô giáo kể chuyện, có thể tìm đọc các mẩu truyện từ các sách truyện trong nhà sách về bác Ba Phi này. Bác Ba Phi có một biệt tài kể chuyện hết sức cuốn hút, dù trong các câu chuyện, ông thường phóng đại sự việc lên rất nhiều lần nhưng người nghe vẫn say mê, không dứt ra được. Cứ sau bữa cơm chiều, mọi người trong làng lại rủ nhau: "Tối nay qua nhà bác Ba Phi nghe ổng nói dóc chơi mọi người!" - Điều đấy cho thấy rằng mọi người đều biết bác Ba Phi nói dóc nhưng lại yêu thích các câu chuyện như "1001 đêm" của ông; Sau cả ngày dài lao động mệt mỏi, các câu chuyện của bác Ba Phi như một liều thuốc giảm căng thẳng, có tiếng cười, có sự không tưởng, như là một cuốn phim đang được chiếu trong đầu óc của mỗi người. Thậm chí, có rất nhiều lần ông khẳng định "Tao đã thấy..." những con vật, những sự việc hoang đường nhưng mọi người đều lắng nghe với tất cả sự trìu mến.
Quảng Nổ, một con người của thời công nghệ số, cũng bắt đầu sự nghiệp bằng cách "khai khẩn" những mảng công nghệ còn mới mẻ ở Việt Nam như diệt virus, nhà thông minh, điện thoại di động. Theo thời gian, ông Quảng cũng đã tự kể nhiều câu chuyện, hoạt động của công ty BKAV của ông cũng đã kể lại nhiều câu chuyện khác nhưng tất cả đều "dở khóc dở cười". Các câu chuyện đều làm người nghe phì cười vì sự không tưởng nhưng sau đấy là sự lo âu cực độ cho một tương lai: Nếu như có hàng loạt công ty ăn theo khuôn mẫu "Nổ" của nhà BKAV thì nền công nghệ Việt sẽ đi đâu, về đâu?!! Mỗi một lời nói hay hành động của Quảng và BKAV đều là chiêu trò khiến cho mọi người nghi ngờ và chán ghét.
Nhờ văn hóa truyền khẩu của người Việt, thứ văn hóa không thành văn nhưng thành chuyện đã là nguyên nhân chính khiến cho người Tàu không thể thuần hóa được người Việt sau hơn cả ngàn năm cai trị, cả bác Ba Phi và Quảng Nổ đều sẽ được lưu truyền. Tuy cả hai đều do nói dóc mà thành danh, nhưng nếu như việc nói dóc của bác Ba Phi là hành động vô tư lự, vì hạnh phúc của cả cộng đồng thì việc nổ của Quảng lại là hành động ích kỷ, vụ lợi, chỉ vì lợi ích của riêng bản thân; Nếu như bác Ba Phi là đại diện cho Người Tốt, Người Lương Thiện, Người Dễ Mến thì Quảng Nổ lại là gương mặt tiêu biểu cho Cái Ác, Cái Gian Giảo Xảo Quyệt, Đồ Đáng Ghét Đáng Khinh. Suy cho cùng, bia miệng người đời cũng chỉ là phương tiện dùng để khắc ghi lại một cách công tâm những gì mà con người đã nói, đã làm khi còn tại thế vậy.
PS: Lời răn dạy của người xưa: "Cọp chết để da người ta chết để tiếng"
"Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ."
@Chim lạc
Haha... Lại đang hoang tưởng hay nằm mơ đấy. Có biết tôi sẽ làm gì nếu về đấy không mà nói như đúng rồi vậy? Kế hoạch của tôi là thế này này:
1. Ông Quảng Nổ phải bị cho về hưu ngay lập tức. Hàng ngày chỉ ở nhà chăm chim sóc bướm mà thôi, không được tham dự vào bất cứ hoạt động nào của BKAV nữa cả.
2. Bán tất cả tài sản hiện có của BKAV và chia tiền lại cho những ai đang có cổ phần trong công ty.
@Chim lạc
Cứ tưởng bạn sẽ bỏ rơi con đường theo chủ nghĩa Bkav về với đội tinhte vì đã lầm đường lỡ bước, bóp méo sự thật, lừa dối dân tộc. Rồi sau này Hội đồng nhân dân tinhte sẽ xem xét bỏ qua cho nhỉ
Thông tin nội gián:
Nếu mẻ B3 lần này mà thành công rực rỡ thì Bkav sẽ mua 40% cổ phần của Meiko Company để trở thành cổ đông chi phối. Như vậy phải sau 3 thế hệ BP thì Bkav mới có thể sở hữu nhà máy to của riêng mình. Đây cũng là một bước đi mang tính chiến lược của Bkav trong bối cảnh điện thoại tàu bắt đầu có dấu hiệu thoái trào. Và Bkav cần phải sớm sở hữu nhà máy lớn để xứng tầm đối thủ duy nhất của SS trên dải đất chữ S trong tương lai không xa./.
Chốt ngay cho nó vưông. Ngoài công nghệ thu nhỏ đầu đạt hạt nhân bằng cách ghi âm thì bpphone chẳng là gì. Khi các bác nêu lỗi và chỉ đích danh có bố con thằng lào dám trả lời đâu. Vẫn cái kiểu trả lời ngô nghê ngờ nghệch chối bay biến như 3 năm qua. Chốt hạ: thợ điện đóng vai khách hàng thì dốt nát lên làm shit đơ cũng là dễ hiểu. Hương béo ơi là hương béo
nói thật cứ đăng hình làm cái gì không biết, muốn xác minh thực tế đẹp hay ko tgif hẹn một ngày đẹp trời nào đó ra 1 nơi công cộng nào đó lấy cái cùi bắp 6S so sánh với hàng chát B2 coi cái nào hơn, như vậy thôi chứ post hình lên dây ai biết có chỉnh sữa, cắt ghép gì không, cái quan trọng là thực tế kìa, ae ở đây có đủ mọi miền đất nước, chỉ cần ới 1 tiếng tỉnh nào mà ko có người sẳn sàng đọ sức, mình ở Bình Dương, ai dùng Bphone Bình Dương ới phát đi, mình sãn sàng đến tận nơi để đọ cái 6S cùi bắp của mình với hàng chất, còn nói hơn máy chụp hình kỹ thuật số thì mình có sẵn cái 70D với cái 6D đây ới phát luôn, nếu chụp hình hơn 3 cái 6S,70D,6D mình cam đoan đập nát cái nào thua Bphone luôn.
Theo mấy chú xítđơ Bịpphone thì mấy em diễn viên của bkave dùng mấy thứ này để lắp ráp smartphone à ? Xem ra quảng nổ giáo chủ chuẩn bị đạo cụ diễn xuất kém quá 😁