Chuyện là con IP6 của vợ mình cắm sạc dự phòng để qua đêm sáng ra lại không lên nguồn. Vợ mình mới mang ra Truesmart - 23 Nguyễn Phong Sắc để sửa, lúc đó cũng tầm cuối giờ chiều NV kỹ thuật bảo để máy lại rồi mai kiểm tra và báo lại, vợ mình được cái cẩn thận còn dặn dò nhân viên sau khi kiểm tra thì báo giá trước. Đến tận trưa hôm sau mình hỏi vợ không thấy thông tin gì nên mình gọi đến Truesmart để hỏi xem đã kiểm tra xong chưa, bạn nhân viên nữ nghe máy thì trả lời qua loa là để chiều báo lại. Tầm 3 tiếng sau thì bạn NV nữ gọi mình đến lấy máy? Mình nghe đã thấy có gì đó sai sai về cách làm việc không rõ ràng vì lúc mình gọi hỏi máy bị vấn đề gì, giá sửa bao nhiêu lại không trả lời.
Nhà mình gần nên phi xe ra luôn, nhận máy xong mình mới hỏi cậu NV Kỹ thuật là máy sửa gì hết bao nhiêu? Bạn ấy phán một câu xanh rờn làm mình đứng hình: "Máy lỗi nguồn em thay IC nguồn mới hết 1tr4 :eek::eek::eek:". Vãi cả chưởng! Anh thay IC nguồn IP6 ở Cellphones chỉ hết 800k. Chỗ này chưa biết uy tín thế nào mà dám chém gấp đôi. Bực mình vì cách làm việc ỡm ờ và chém giá trên trời, mình bảo bọn em biết giá thị trường bao nhiêu không mà lấy của anh hẳn 1,4 tr? Bạn Nv kỹ thuật phán câu xanh rờn thứ 2: "Em không quan tâm bên ngoài giá bao nhiêu nhưng giá này em đã báo chị vợ anh hôm qua !!! 🆒 Đàn bà con gái thì biết gì về điện thoại hả trời, nó chém thế chứ chém nữa cũng không biết đau gì cả.
Thôi, mình không quan trọng chuyện mấy trăm bạc, vợ mình thanh toán lấy hóa đơn về. Đến nhà xem lại thì á đù, bọn này nó ghi hóa đơn là "thay IC cảm ứng giá 1,4tr" . Wtf, máy vợ tao không hỏng cảm ứng Truesmart ợ.
Điên quá mình gọi lại bảo sao bên em có thể làm ăn uy tín trắng trợn thế, bạn ấy bảo em ghi sai anh mang hóa đơn lại em sửa !!! Đến đây mình mới thấy đến ạ toàn tập với bọn này.
Các bác nào đen quá điện thoại hỏng thì nhờ tránh xa bon Truesmart lừa đảo này nhé.:mad::mad::mad:
Cập nhật thêm tình hình với các bác ngày 28/5. (TRUESMART ăn ốc ĐT KH)
Hôm nay đi làm 7h mới về đến nhà, đang mệt nhưng mình phải lên đây cập nhật cho các bác.
Sự tình là hôm nhận máy, các bạn Truesmart cũng lắp lại cả ốp điện thoại cho vợ mình. Mình thì chỉ kiểm tra qua phần mềm, thông tin này nọ...thấy không vấn đề gì nên cũng ra về.
Hôm nay con máy vợ mình lại dở chứng sạc không vào nên mới mang ra cửa hàng khác để kiểm tra. Bạn kỹ thuật cầm máy với tuốc nơ vít chuẩn bị trên tay thì ôi thôi: Không có một con ốc vít nào từ bên ngoài hay bên trong thân máy luôn, không dán tem bảo hành sửa máy, cả cái miếng gì gì để tăng sóng wifi ở mặt lưng cũng bay mất tiêu, cậu kỹ thuật còn phải tìm từ điện thoại cũ hỏng của cửa hàng để thay mà không có.😕😕😕 Còn pin thì chai nên phải thay pin mới.
Thôi, chốt đến đây để các bác nắm rõ sự tình, nếu hỏng hóc gì nữa chắc mình mang ra biếu Truesmart luôn.
Nhà mình gần nên phi xe ra luôn, nhận máy xong mình mới hỏi cậu NV Kỹ thuật là máy sửa gì hết bao nhiêu? Bạn ấy phán một câu xanh rờn làm mình đứng hình: "Máy lỗi nguồn em thay IC nguồn mới hết 1tr4 :eek::eek::eek:". Vãi cả chưởng! Anh thay IC nguồn IP6 ở Cellphones chỉ hết 800k. Chỗ này chưa biết uy tín thế nào mà dám chém gấp đôi. Bực mình vì cách làm việc ỡm ờ và chém giá trên trời, mình bảo bọn em biết giá thị trường bao nhiêu không mà lấy của anh hẳn 1,4 tr? Bạn Nv kỹ thuật phán câu xanh rờn thứ 2: "Em không quan tâm bên ngoài giá bao nhiêu nhưng giá này em đã báo chị vợ anh hôm qua !!! 🆒 Đàn bà con gái thì biết gì về điện thoại hả trời, nó chém thế chứ chém nữa cũng không biết đau gì cả.
Thôi, mình không quan trọng chuyện mấy trăm bạc, vợ mình thanh toán lấy hóa đơn về. Đến nhà xem lại thì á đù, bọn này nó ghi hóa đơn là "thay IC cảm ứng giá 1,4tr" . Wtf, máy vợ tao không hỏng cảm ứng Truesmart ợ.
Điên quá mình gọi lại bảo sao bên em có thể làm ăn uy tín trắng trợn thế, bạn ấy bảo em ghi sai anh mang hóa đơn lại em sửa !!! Đến đây mình mới thấy đến ạ toàn tập với bọn này.
Các bác nào đen quá điện thoại hỏng thì nhờ tránh xa bon Truesmart lừa đảo này nhé.:mad::mad::mad:
Cập nhật thêm tình hình với các bác ngày 28/5. (TRUESMART ăn ốc ĐT KH)
Hôm nay đi làm 7h mới về đến nhà, đang mệt nhưng mình phải lên đây cập nhật cho các bác.
Sự tình là hôm nhận máy, các bạn Truesmart cũng lắp lại cả ốp điện thoại cho vợ mình. Mình thì chỉ kiểm tra qua phần mềm, thông tin này nọ...thấy không vấn đề gì nên cũng ra về.
Hôm nay con máy vợ mình lại dở chứng sạc không vào nên mới mang ra cửa hàng khác để kiểm tra. Bạn kỹ thuật cầm máy với tuốc nơ vít chuẩn bị trên tay thì ôi thôi: Không có một con ốc vít nào từ bên ngoài hay bên trong thân máy luôn, không dán tem bảo hành sửa máy, cả cái miếng gì gì để tăng sóng wifi ở mặt lưng cũng bay mất tiêu, cậu kỹ thuật còn phải tìm từ điện thoại cũ hỏng của cửa hàng để thay mà không có.😕😕😕 Còn pin thì chai nên phải thay pin mới.
Thôi, chốt đến đây để các bác nắm rõ sự tình, nếu hỏng hóc gì nữa chắc mình mang ra biếu Truesmart luôn.