RE cái bản PS1, hồi đấy bé chơi game kinh dị sợ vãi mật, ko dám đi đ@i nữa, trời mưa mà chạy loạng quạng gặp mấy ông xác sống đuổi thì thôi tối đấy xác định 1 quần 1 chiếu.
Phần đầu của màn chơi Upriver trong Battlefield Bad Company 2, game yêu cầu rất đơn giản thế này, dùng khẩu Barret M99, canh lúc trời gầm, sắm chớp thì bắn hạ đối phương. Vì Barret không có nòng giảm thanh nên phải canh đúng thời điểm trời gầm thì bắn để tránh bị địch phát hiện. Trước khi trời gầm thì sẽ có sấm chớp trước (ánh sáng nhanh hơn âm thanh mà :v ). Nhưng thời điểm mình chơi trò này là lúc trình độ tiếng Anh của mình như sh**. NPC nói gì có hiểu đâu. Cứ vác Barret lên và bắn. Rồi nhiệm vụ thất bại. Và mình cứ phải chơi đi chơi lại chắc khoảng hơn chục lần mới biết được cái mẹo đó.
Mình cũng từng chơi qua Heavy Rain khi còn PS3. Rất ấn tượng với cảnh mưa trong game. Và cho tới giờ mình vẫn luôn nhớ tới nó. Cảnh cứu đứa em cuối game đẫm mưa... Tuỳ cách bạn chơi sẽ làm cho kết thúc game có nhiêif cốt truyện khác nhau.