Một ngày đẹp trời năm 2008, cảnh sát Hà Lan lỡ tay đặt 13.656 bản quyền Microsoft Office bản dùng để làm việc ở nhà. Sau đó, nhân viên hành chính cũng không để ý và thanh toán đầy đủ số tiền 2,9 triệu Euro cho Microsoft. Khi phát hiện ra sự việc, cảnh sát đã nộp đơn lên tòa để yêu cầu Microsoft trả lại số tiền này và hủy đơn hàng của họ, nhưng tuần này tòa ở Hague đã không đồng ý và tuyên Microsoft được quyền giữ lại trọn số tiền này. Tòa cho rằng việc mua bán đã diễn ra bình thường và hợp pháp. Cảnh sát có nói rằng họ chỉ kích hoạt một vài bản quyền, phần còn lại chưa đụng tới nhưng tòa xem đây là bằng chứng không liên quan vì Microsoft chỉ đang bán quyền sử dụng phần mềm mà thôi. Cảnh sát đành nghe theo, không kháng cáo, và họ còn bị bắt trả thêm tiền 10.000 Euro phí pháp lý cho vụ việc nữa.
Điều đáng chú ý là hồi năm 2005 một vụ tương tự đã từng xảy ra. Khi đó cảnh sát lỡ thanh toán cho Microsoft khoản tiền 765.000 Euro cho một đơn hàng bị đặt sai. Microsoft đồng ý hoàn lại số tiền này nhưng vẫn cảnh báo rằng đây là lần duy nhất họ làm chuyện đó và không có bất kỳ luật nào quy định họ phải trả lại tiền cho một đơn hàng bị nhầm. Dường như cảnh sát Hà Lan vẫn chưa học được bài học từ vụ này rồi...
Điều đáng chú ý là hồi năm 2005 một vụ tương tự đã từng xảy ra. Khi đó cảnh sát lỡ thanh toán cho Microsoft khoản tiền 765.000 Euro cho một đơn hàng bị đặt sai. Microsoft đồng ý hoàn lại số tiền này nhưng vẫn cảnh báo rằng đây là lần duy nhất họ làm chuyện đó và không có bất kỳ luật nào quy định họ phải trả lại tiền cho một đơn hàng bị nhầm. Dường như cảnh sát Hà Lan vẫn chưa học được bài học từ vụ này rồi...
Nguồn: Nu.nl