Tuổi thơ ùa về 😆 băng maxell và Sony , những ai tuổi thơ 8x đều biết , những album vol các ca sĩ giai đoạn này cũng đều phát hành dưới dạng băng cassette , nhớ nhất ông anh lúc nào cũng mua băng mới khi có
nhà vẫn còn 1 đống băng của maxcel và sony, hồi đấy toàn nhạc của Ngọc Sơn, Hương Lan : Lối Thu Xưa, Có nhớ đêm nào, Phượng Buồn, Mơ Hoa, Huyền Thoại người con gái, Nỗi buồn gác trọ..... Nhiều lắm, sau này có radio suốt ngày 11h30 là nghe MLTR,Westlife, backstreetboy, Boyzone,.....
Các thím còn nhớ tuổi thơ băng cassette đang hát kẹt đầu từ dính một đống rồi mở ra cắt bỏ khúc dây bị nhai, tàu lau nhất là ra lấy mủ cây sứ dán đưa vào hát tiếp. Trùng hợp nhất là cây viết chì nó là dụng cụ hot nhất để cuộn bằng tay.
Còn đầu từ dơ thì lấy giấy quấn thuốc lá nhúng cồn lau không.
Hồi cấp 2 nhịn tiền ăn sáng, để dành mỗi ngày 1 ngàn, để được 1 tuần thì mua được 1 cuộn băng nhạc trẻ, nghe chán thì mang vào lớp đổi với mấy đứa khác 😁
Mình vẫn còn lưu 1 chồng băng cassette cũng như đĩa CD, VCD, Mp3... có những bản nhạc thu lại từ các chương trình ca nhạc quốc tế thời đó phát lúc 7h, 13h, 19h cũng như nhiều đoạn dẫn chương trình của Quang Quick & Snow trên MTV Most Wanted. Thi thoảng vẫn bật để ôn lại tuổi thơ 2 chục năm trước 😁
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry Athena |
.
Khoảng năm 95' lúc đó đã có hàng second-hand từ Nhật về nhiều. Mình thực sự ngạc nhiên và cực kỳ thích thú khi tua bài trên một cái máy cassette Sharp mà nó tự nhảy nút tua lên hát tiếp khi đã qua hết bài cần tua.
Cũng từng có 1 cái đài và chục cuộn băng của của ông nội, nghe cũng tạm thôi vì cái radio lúc đó nó sắp hỏng cái phần quay băng rồi, cũng định thu âm như tìm mãi chả thấy lỗ mic với lại phím bấm cũng cái được cái hỏng. Giờ vẫn còn vài cuộn băng mà chẳng có đầu mà quay. Cũng ước mơ mua hẳn 1 con radio có cái quay băng về xài nhưng nghĩ lại nó chóng hỏng với băng thu khó mua, khó thu bài hát mình thích nên cũng thôi. Giờ cứ mp3 thẳng tiến.