Thật sự quá tài năng. Nhưng không biết có được trọng dụng không.
Ở Mỹ từng có 1 anh kia (giờ là anh) nhưng cũng đã tự nghiên cứu và chế ra lò phản ứng hạt nhân khi bé tý ở gara nhà. Anh ấy dù tuổi còn trẻ mà tài quá cao, giả cả làm giáo sư gọi cho NASA để mua vài món đồ đặc hiệu nữa cơ (và đã mua được). Nếu không phải anh ta chơi hạt nhân làm nồng độ phóng xạ tăng cao đột biến khiến người ta nhận ra thì anh ta đã được an toàn. Họ đã tịch thu và cấm anh ta làm tiếp.
@MinhDuclx
Tuỳ cái mà bác chế tạo ra nó nguy hiểm hay an toàn nữa. Cơ mà có tài thì Mỹ không bỏ rơi đâu, cấm làm cái này lại thuê về cho làm cái khác thôi.
Ngày xưa bằng tuổi này ( 1991) tớ bắt đầu chế tạo những thiết bị cũng có phản ứng tạo ra năng lượng đầu tiên bằng vật liệu mua ở cổng trường ( thuốc pháo 2000 vnđ /lạng) và tự tìm kiếm đó là vỏ bao thuốc lá . Sau độ dăm ba lần thất bại ( pháo nổ nhỏ xác pháo còn to ) thì mình đã tinh chỉnh cuốn vỏ pháo chặt hơn và tăng số lượng " lõi phản ứng " tức là thuốc nổ , kết là thành công ngay lập tức phản ứng xảy ra nhanh hơn và năng lượng tạo ra từ phản ứng mạnh hơn rất nhiều lần . Tiếc là đến năm 1995 thì nhà nước không còn cho mình nghiên cứu nữa bằng việc cấm buôn bán tàng trữ pháo nổ , buồn !!!!
@ThuanNguyen94
Ngày xưa mình bằng tuổi nhóc này cũng máu y vậy. Phải cái không có tiền + xã hội không phù hợp nên chỉ dừng tại ở cái danh "đầu têu" trẻ trâu cả xóm.
Tuổi này em Chiến Thắng đạp 103 km rồi đó trong tay không một đồng nước không có mà uống.nuoc ngoài bố mẹ cho 180 đến 240 triệu nghiên cứu. Khác nhau quá