Trích: Viết trên một diễn đàn vật lý nghiệp dư, cậu bé cho biết: “Một ngày đột nhiên lên đồng. Tôi nhận ra rằng tôi có thể chơi giỏi tuyệt đối ở mất cứ game nào, nhưng cuối cùng thì nó vẫn không để lại nhiều ý nghĩa. Tôi nhận thấy rằng trong một cái nhìn vĩ mô hơn của mọi thứ, game chẳng có nghĩa lý gì.”
Sao mới 12 tuổi mà nó đã nghĩ được thế này nhỉ.
Ghê gớm đấy nhỉ, không phải dạng vừa đâu và cũng không khuyến khích đâu.
12 tuổi anh đã phải chăn trâu, cắt cỏ, đi xe đạp, ăn cơm với dưa, cà nên ... khỏi so sánh nhé. Hehe.
Không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng có thực mới vực được đạo nhé. 😁
Tôi thích cái câu “ đánh tráo khái niệm”
Thực tế , những máy bay, tàu ngầm ... mà những “anh nông dân” làm ra , các vị kỹ sư , giáo sư , tiến sĩ thừa sức làm được
Nhưng tại sao họ không làm ?
Anh nông dân làm máy bay vì đó là sở thích , là đam mê của anh ta , anh ta đầu tư tiền bạc công sức vào làm những gì anh ta thích . Tin tôi đi , bạn hay bất cứ ai học hết lớp 12, nếu chịu đầu tư thời gian và tiền bạc đều có thể tự chế tạo được .
Còn đối với các giáo sư tiến sĩ , nhà khoa học , họ chỉ nghiên cứu và tìm ra cái mới . Họ không thử chế tạo ra những cái mà cách đây 1 thế kỷ loài người đã từng phát minh ra !
Đương nhiên , tôi khâm phục những người nông dân chế tạo ra máy bay hay tàu ngầm . Nhưng tôi khâm phục họ vì họ dám theo đuổi đam mê của mình , dán bỏ tiền bạc và thời gian để theo đuổi đam mê đó
Chứ tôi không khâm phục vì họ tạo ra được cái gì mới mẻ .
@An già 88
Em là em công nhận phần lớn các ý kiến của bác.
Trừ một số thành phần học rất kém nhưng thành tích rất tốt. Nói ra lại chửi thề, chứ lứa em thi đại học ganh đua nhau 0.25 điểm là để vào Khoa/trường mình thích. Giờ bọn nó thì tổng được 3 hay 4 điểm chưa bằng nửa môn của em, nhưng nâng lên tầm Thủ khoa, Top này nọ. Nếu lọt qua mai mốt nó mua bằng Thạc sỹ, Tiến sĩ chỉ là thời gian. Nên cũng không hiếm Tiến sĩ giấy đâu bác ạ.
Không hiểu ai duyệt bài viết này nữa, đã dịch thì phải chuẩn, thông tin phải được xác minh chứ ko phải cứ có thằng trẻ con lắp cái cục sắt rồi bảo tạo ra bom nguyên tử là tung hô lên.
Chế tạo trong gara, bố mẹ không hề hay biết mà lại đồng ý hỗ trợ tài chính nếu cậu đảm bảo rằng đã được hướng dẫn kỹ bởi những chuyên gia trên diễn đàn, lưu ý các lời khuyên của họ. Bơm quá.
Nước ngoài là thế, vn toàn gặp ba cái thứ quần què gì đâu. Trẻ nhỏ lên youtube thì gặp toàn nào là mấy ông "người nhện" quấy rối, KN channel này nọ nói mà như tát nước vào mặt thằng con. Người lớn thì đc xơi trâm anh, bắt cóc hiếp dâm, ly dị nghìn tỷ... giáo dục thì nhồi nhét ba cái vớ vẩn vào tụi nhỏ, theo kiểu học nho giáo, toàn chữ nghĩa là chữ, xa rời thực tế. Nói thật, chỉ lúc nào xem bóng đá mới cảm thấy có cảm giác tự hào VN.