Nhận thấy mẹ của mình bất tỉnh nhân sự, cậu bé 4 tuổi Roman đã dùng vân tay của mẹ để unlock điện thoại, sau đó ra lệnh cho Siri gọi 999 (số điện thoại cấp cứu tại Anh, giống như 911 ở Mỹ) và báo rằng mẹ cậu đã chết: “Cô ơi, mẹ con nhắm mắt và không thấy thở nữa.” Hành động đầy thông minh của Roman không chỉ đã cứu sống tính mạng của mẹ cậu và ở góc độ khác, người ta cho rằng nó còn bộc lộ phần nào một số điểm yếu nguy hiểm trong thế giới ngày càng ít điện thoại bàn có dây ngày nay.
Theo nguồn tin của BBC, cậu bé Roman sống cùng mẹ ở khu vực Kenley, phía Nam thành phố London. Bất ngờ mẹ cậu bất tỉnh, không còn nhận thức gì cả và mặc cho cậu có lay hay kêu thế nào thì bà vẫn không tỉnh lại. Vậy là cậu dùng vân tay của mẹ mở khóa điện thoại, gọi cấp cứu bằng Siri để báo tình hình. Nhờ đó mà cảnh sát và các nhân viên y tế có thể tới nhà cậu sau 13 phút, cấp cứu, sau đó chuyển tới bệnh viện. Bên dưới là đoạn nói chuyện được ghi âm lại giữa cậu bé Roman và nhân viên trực tổng đài.
Rõ ràng hành động của Roman là hoàn toàn đáng khen với độ tuổi của cậu. Tuy nhiên có một chi tiết trong cuộc nói chuyện giữa Roman và tổng đài viên khiến người ta lo ngại chính là cô liên tục hỏi địa điểm chính xác của cậu bé. Tại sao vậy? Bởi khác với điện thoại cố định có dây vốn có thể dễ dàng xác định địa chỉ, điện thoại di động không liên hệ với một địa điểm cố định nào nên rất khó để dò ra. Tất nhiên là các cơ quan có thẩm quyền có thể xác định được trạm thu phát sóng gần nhất nhưng sẽ mất thêm thời gian.
Phức tạp hơn, Roman không có điện thoại bàn vốn chỉ cần bốc máy lên và gọi, đăng này cậu phải mất thêm thời gian để mở khóa iPhone bằng ngón tay vốn không thể điều khiển của mẹ cầu. Vậy thiết nghĩ những đứa bé khác ở độ tuổi của Roman, nếu lỡ lâm vào tình huống như thế thì liệu có thể nhanh chóng tìm được cách mở khóa điện thoại một cách bình tĩnh và gọi cấp cứu?
Một số hãng điện thoại đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cho gọi số khẩn cấp ở màn hình khóa. Thí dụ như Apple, có thể nhấn nút “Khẩn cấp” để gọi cứu hộ hoặc ra lệnh cho Siri làm việc đó. Dù vậy, đây vẫn là việc phức tạp đối với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, lại phải đối mặt với các tình huống căng thẳng, khẩn cấp.
Theo nguồn tin của BBC, cậu bé Roman sống cùng mẹ ở khu vực Kenley, phía Nam thành phố London. Bất ngờ mẹ cậu bất tỉnh, không còn nhận thức gì cả và mặc cho cậu có lay hay kêu thế nào thì bà vẫn không tỉnh lại. Vậy là cậu dùng vân tay của mẹ mở khóa điện thoại, gọi cấp cứu bằng Siri để báo tình hình. Nhờ đó mà cảnh sát và các nhân viên y tế có thể tới nhà cậu sau 13 phút, cấp cứu, sau đó chuyển tới bệnh viện. Bên dưới là đoạn nói chuyện được ghi âm lại giữa cậu bé Roman và nhân viên trực tổng đài.
Rõ ràng hành động của Roman là hoàn toàn đáng khen với độ tuổi của cậu. Tuy nhiên có một chi tiết trong cuộc nói chuyện giữa Roman và tổng đài viên khiến người ta lo ngại chính là cô liên tục hỏi địa điểm chính xác của cậu bé. Tại sao vậy? Bởi khác với điện thoại cố định có dây vốn có thể dễ dàng xác định địa chỉ, điện thoại di động không liên hệ với một địa điểm cố định nào nên rất khó để dò ra. Tất nhiên là các cơ quan có thẩm quyền có thể xác định được trạm thu phát sóng gần nhất nhưng sẽ mất thêm thời gian.
Phức tạp hơn, Roman không có điện thoại bàn vốn chỉ cần bốc máy lên và gọi, đăng này cậu phải mất thêm thời gian để mở khóa iPhone bằng ngón tay vốn không thể điều khiển của mẹ cầu. Vậy thiết nghĩ những đứa bé khác ở độ tuổi của Roman, nếu lỡ lâm vào tình huống như thế thì liệu có thể nhanh chóng tìm được cách mở khóa điện thoại một cách bình tĩnh và gọi cấp cứu?
Một số hãng điện thoại đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách cho gọi số khẩn cấp ở màn hình khóa. Thí dụ như Apple, có thể nhấn nút “Khẩn cấp” để gọi cứu hộ hoặc ra lệnh cho Siri làm việc đó. Dù vậy, đây vẫn là việc phức tạp đối với trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, lại phải đối mặt với các tình huống căng thẳng, khẩn cấp.