@qhi
"con đường tơ lụa" nổi tiếng từ thời đồ đồng nó đã làm được thì cây cầu này nhằm nhò gì, thực lực kinh tế có, địa vị trên trường quốc tế có làm gì mà chả được.
Xem ở đâu miền tây ng ta dựng cầu khỉ đi vài 3 năm mà cái cầu bê tông vywaf khánh thành xong sập mà buồn vcc các bác ạ... Thương đồng bào lại mất tiền thuế nuôi bọn xây cầu lại mất công dựng lại cầu khỉ mới...
Đọc cmt mà nhiều thằng ngu vãi. đến giờ vẫn tin Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông đến Sing cũng phải ao ước hả? Có cái beep ấy. Lên mạng tìm hiểu lại SG và Sing thời ấy đi. SG tuổi lòn với Sing lúc đó nhé.
@vandung668
haha, cũng cám ơn bbc vì nó k ' k. duyệt' như ai kia, đây là bài viết của ng ơ tphcm viết gửi đi, làm j có dụ ăn khoai độn ở đây, nghe là t mắc i rồi, còn cái thời ăn bo bo là của đẻng m gây ra đấy. Biết bao nhiêu ng chết vì làm thuyền nhân chắc m cũng biết, nếu thực sự cdo đó tệ như vẫn bị t.truyen thì sao ngta phải bỏ cả mạng sống để chạy??? mấy bố thủ râm kinh tế đi so với thời xưa khi mà hàng ngày mnam vẫn bị mbac quấy phá, c.song họ vẫn ổn định hơn bây giờ gấp nhiều lần. k có thuốc ung thư giả, k có ngồi nhầm lớp, chết tại đồn c.an đồ, k có tpham bẩn... kể hoài nữa chắc vẫn còn.
@dark knight 918
Nói ngu như chó, cả dân miền Nam hồi ấy chạy à con? hay chỉ có bọn quan chức, địa chủ trong đấy chạy? m mày tuổi rồi mà ăn nói như lol thế.
@vandung668
theo t biết thì hơn 1 tr ng vượt biên đấy ạ, và cho đến giờ thì vẫn còn 1 làn sóng lớn mạnh, tiêu biểu là con lũ đầy tớ hàng ngày đè đầu cưỡi cổ m đấy, chúng nó lấy tiền của dân đi ăn chơi khắp xứ t.bản đó thôi.
"những người dùng giá trị kinh tế để bài bác và phủ nhận giá trị thật sự của cdo v-n-c-h là những kẻ nếu không mù loà thì cũng phiến diện.
thời v-n-c-h có "nghèo đói" thế nào (nếu có) thì cũng chẳng bao giờ có cảnh cưỡng chế, cưỡng chiếm, cướp nhà, cướp đất.
thời v-n-c-h có "nghèo đói" thế nào đi chăng nữa (nếu có) thì giáo dục, xã hội cũng không hề suy đồi, hư hoại như bây giờ.
thời v-n-c-h có "nghèo đói" mấy đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ có chuyện 'vượt biên", "vượt biển".
thời v-n-c-h có "nghèo đói" mấy đi chăng nữa vẫn chưa chưa hề có chuyện "cô dâu VN".
thời v-n-c-h có "nghèo đói" mấy cũng chưa bao giờ có chuyện "xuất khẩu lao động".
thời v-n-c-h có "nghèo đói" mấy cũng chưa bao giờ có cảnh "biển độc, cá chết" hay ô nhiễm tràn ngập.
ai đi so VN với Singapore thời đó là NGU XUẨN vì Singapore không có vc, du kích, b đội chính quy đánh phá, ném lựu đạn, pháo kích, đặt bom, giật cầu, phá đường ray...v.v.. như ở VN.
ai đó nói v-n-c-h thời đó "hơn" Singapore là họ tự tưởng tượng như đó không phải là quan điểm hoặc nhận định chính thức của cdo v-n-c-h.
và nếu đeo bám vào nhận định của một "ai đó" để đánh giá v-n-c-h dựa trên căn bản kinh tế hoặc so sánh v-n-c-h với Singapore là ngu xuẩn"
Nó xây cho cả vn cơ mà, bỏ thầu thấp nhất nên luôn trúng ròi sau đó lại đội vốn làm dở đòi tăng tiền, 99% công trình trọng điểm ở vn bị tàu nó chơi bài này.