Bên họ kinh doanh bằng tiền của họ, nên họ không cố đấm ăn xôi, còn bên ta kinh doanh bằng tiền của người khác nên bắt về cũng không về, không có tính tự trọng.
Hôm trước bạn mình bán hàng cạnh TGDĐ bảo hôm khai trương note8 người ta đến TGDĐ đông nghịt, được một lúc thì tan, hỏi ra mới biết là họ đến để xem là chính chứ mua thì chả mấy. Trong khi đó thì trên báo nói là có trên 40 nghìn máy note8 được bán ra. Mình chả hiểu thật giả thế nào luôn, cứ ảo ảo thế nào ấy
@LoaSony
Thôi hai bác ko phải cãi nhau đâu ạ. Cái kiểu ảo ảo thế này tốt nhất là ko mua, hai chục củ chứ có ít đâu, đi gần hết lương tháng của e. Tiếp tục dùng con 6splus thêm time nữa xem sao
@hoangbachshine
Vậy cho hỏi đt nào mới ra...mà người ta tới là mua liền??? Có hãng người ta còn chả thèm ghé vào xem nữa nói chi là mua.
Không ai mua mà mỗi năm ra đều đều 2 flagship!!!
@Liêm835_CT
Bạn nói ko sai, nhưng mà báo chí đăng ảnh, viết bài cứ như đúng rồi ấy, biến mọi thứ từ ko thành có, từ sai thành đúng chỉ trong một bài viết. Họ biết cách viết để định hướng thông tin dư luận và họ thực sự có tài trong việc này. Bài viết thì viết một đằng, thông tin dư luận thì nói một nẻo, làm cho những người như mình chẳng biết đâu mà lần, mà thực tế là SS có truyền thống nói theo kiểu lấp lửng, nửa lời đôi khi là làm trò cho nên thông tin bạn mình nói cũng rất đáng tin.
Tui không cần biết nhận viện trợ kiểu gì nhưng chất lượng cuộc sống người dân hơn vẫn là hơn, thời đó người Hàn-Đài Loan phải qua miền Nam làm thuê như người Việt qua xứ họ xuất khẩu lao động vậy. Những nguồn đa chiều thì nhiều lắm, chỉ là bạn có muốn tìm hiểu hay không thôi. Mà nói thêm tui người miền Bắc sinh ra lớn lên trong gia đình cách mạng để khỏi nói này nọ nha.
Người Tây Âu-Nhật-Hàn-Đài Loan đều nhận viện trợ và giờ coi họ đứng ở vị thế nào trên trường quốc tế. Xứ lừa vỗ ngực xưng oai tự lực tự cường giờ ra nước ngoài xem nó coi dân mình ra gì...Tui làm đủ nghề từ du lịch đến phiên dịch-quản lí khu công nghiệp, gặp bọn Trung Quốc nó coi dân mình như mọi khinh khỉnh kiểu nếu không có Trung Quốc bọn tao giúp thì không có Việt Nam chúng mày y như cái cách người Việt thiếu hiểu biết khi nói về diệt chủng cơm sườn Polpot vậy. Họ bị hạn chế tiếp cận thông tin trên mạng có thể hiểu và thông cảm chứ Việt Nam đâu đến nỗi như họ đâu. https://bienxua.wordpress.com/2016/05/07/vnch-mot-nen-kinh-te-phon-thinh/