Tại CES 2019, Kanto ra mắt TUK - mẫu loa active (đã có amplifier tích hợp bên trong loa) mới nhất của mình. TUK có Bluetooth aptX HD, phonostage input, analog và digital cùng mạch USB DAC chất lượng cao. Nói chung là đủ món ăn chơi, mua về là quất 😁 Kanto có tuổi đời cũng trẻ, hãng khai sinhh hồi năm 2007, đến nay đã từng gặt hái được nhiều thành công với các mẫu active speakers phổ thông, giá thành tầm trung nhưng có chất âm rất tốt được đánh giá cao từ đông đảo người dùng cũng như giới chuyên môn.
TUK sở hữu tweeter AMT (Air Motion Transformer) thế hệ mới được thiết kế độc quyền bởi Kanto mang đến sự trong trẻo và độ phân giải tốt nhất cho dải âm cao, đi kèm cùng woofer màng nhôm và mạch amplifier class D với công 65W (cho mỗi channel). Phụ kiện đi kèm loa là remote control và output subwoofer.
Khi mình nghe thử, phòng rộng tầm 18m2, ngồi cách loa tầm 2.5m thì tiếng lên trong trẻo, du dương, các dải âm có độ bóc tách nhau rõ ràng, mạch lạc. Âm bass làm mình rất thích, thể tích thùng nhỏ mà bass ra đủ cả chi tiết ở các âm rất thấp của cây contra-bass trong các bản thu của Musica Nuda, đi sâu và tạo nền khá tốt, căn phòng này không có xử lý âm học gì mà nó hát như vậy là ghê rồi. Upper bass có tốc độ nhanh, lực, khỏe, nền sạch. Chất âm tổng thể nếu so sánh Kanto TUK với Audioengine HD6 thì rõ ràng là 2 thái cực. Audioengine HD6 ngọt, đậm đà, ấm và hơi thiếu chi tiết, Kanto TUk cho kiểu tâm tươi khỏe, chơi tốc độ tốt và hơi có thiên hướng loa kiểm âm ở trung âm, nó kiểu hơi khô khô và đanh đanh, nghe thì không chói không gắt nhưng cảm giác nó vậy đó :D
Và rõ ràng là do dùng cái tweeter AMT ribbon nên góc khuếch tán âm trung, cao được mở rộng ra nhiều, nghe thoáng đãng, vừa có chiều sâu lại vừa có không gian 2 bên rộng mở. Kanto TUK được dự kiến shipping từ đầu năm nay với giá dự kiến là $799 (chưa chính thức)
TUK sở hữu tweeter AMT (Air Motion Transformer) thế hệ mới được thiết kế độc quyền bởi Kanto mang đến sự trong trẻo và độ phân giải tốt nhất cho dải âm cao, đi kèm cùng woofer màng nhôm và mạch amplifier class D với công 65W (cho mỗi channel). Phụ kiện đi kèm loa là remote control và output subwoofer.
Khi mình nghe thử, phòng rộng tầm 18m2, ngồi cách loa tầm 2.5m thì tiếng lên trong trẻo, du dương, các dải âm có độ bóc tách nhau rõ ràng, mạch lạc. Âm bass làm mình rất thích, thể tích thùng nhỏ mà bass ra đủ cả chi tiết ở các âm rất thấp của cây contra-bass trong các bản thu của Musica Nuda, đi sâu và tạo nền khá tốt, căn phòng này không có xử lý âm học gì mà nó hát như vậy là ghê rồi. Upper bass có tốc độ nhanh, lực, khỏe, nền sạch. Chất âm tổng thể nếu so sánh Kanto TUK với Audioengine HD6 thì rõ ràng là 2 thái cực. Audioengine HD6 ngọt, đậm đà, ấm và hơi thiếu chi tiết, Kanto TUk cho kiểu tâm tươi khỏe, chơi tốc độ tốt và hơi có thiên hướng loa kiểm âm ở trung âm, nó kiểu hơi khô khô và đanh đanh, nghe thì không chói không gắt nhưng cảm giác nó vậy đó :D
Và rõ ràng là do dùng cái tweeter AMT ribbon nên góc khuếch tán âm trung, cao được mở rộng ra nhiều, nghe thoáng đãng, vừa có chiều sâu lại vừa có không gian 2 bên rộng mở. Kanto TUK được dự kiến shipping từ đầu năm nay với giá dự kiến là $799 (chưa chính thức)