Vụ vệ sinh này là lý do mà mình không thể nào đi cafe làm việc một mình 😔
Nhiều lúc hứng lên đi, thì chỉ được một lúc phải về, vì thấy bất tiện nếu đi vệ sinh, không có người trông đồ.
mua cái dây khóa số dành cho laptop ý, trên lazada có vài chục ngàn, móc sẵn vô cái balo với cái chân bàn (cho nó kín đáo và nhân viên quán không tự ái), đi vs thì bỏ laptop hay bất cứ thứ gì sở hữu vô balo rồi để nguyên tại chổ.
Đã có 1 bài học đau thương ở quán Lotteria Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội. Trộm nó đã bốc của em 1 balo và 1 laptop Macbook khi e đi wc 3 phút rồi quay lại. hic hic. Nghĩ đến vẫn thấy cay.
Mới đi ra ngoài kêu tính tiền mà vứt luôn cái điện thoại trên bàn trong phòng lạnh.
Thường đi nặng tui mới bỏ laptop vào balo đem theo, đi nhẹ thì kệ để đó luôn.
Mà sợ nhất là để điện thoại trên bàn xong quên bỏ đi. Chỉ có tiêu.
Bài viết nghe có vẻ chả có giá trị gì mấy nhưng đúng là mình 2 hôm trước vừa rơi vào tình trạng này 😆 buồn đi vs mà nhờ nhân viên giữ chỗ cũng ngại, để đồ lại thì cũng chỉ còn ví vs đt. Sau mình quyết định lựa chọn phương án để lại cốc cafe và xách túi đồ vào nvs. Kết quả là mình rơi vào phương án 5: Ra đến nơi thì đã có 1 em gái ngồi vào chỗ, và đành phải ra về giữa cái nắng trưa 39 độ
Nhờ cô gái xinh độp bàn cạnh ngó giúp balo, không nhờ em phục vụ ở quán ngó dùm, chứ bỏ balo mà đi nhanh ra còn mất, nói chi mấy ông đi lâu thì thôi rồi 😁
trước có thấy trên youtube có review 1 cục cảm biến, các bạn chỉ cần đậy laptop lại, để cục đó lên trên, chỉ cần có người di chuyển là cục đó sẽ hú lên hay báo vào đt gì đó, mà mình quên tên mình rồi
cách số 6 thấy xàm lông nhất , phiền phức kiểu này thì thôi đưa lun cho nhân viên giữ , xong ra kiếm quách chỗ khác ngồi , đây gọi là áp dụng công nghệ 1 cách vô tội vạ nè
Tớ toàn đi cf house
ngày 2 cử, cử ngồi tầm 4 tiếng về ngủ nghỉ ăn chơi 2-3 tiếng sau ra ngồi 4 tiếng nữa
tớ đi ị nhẹ ị nặng gì cũng kệ mẹ cái lap, chỉ cầm dt theo, lap mua 38 triệu, mất thì vứt. Lap thnkpad có 1,3kg thôi, ai chôm chắc cũng dễ
Laptop mở max loa + bật skype. Cầm điện thoại mở skype gọi video call vào laptop. Cầm điện thoại đi toilet, thấy lap rục rịch dịch chuyển thì la lên 😆))
@Evolution X
cách 3 là phiên bản ngu hơn của cách 2 thôi, nhưng 80% là mất mấy cái đồ nhỏ lẻ. dân 2 ngón nó ko ngại lụm mấy món lặt vặt ít giá trị đâu, đi ngang qua lấy cái tai nghe đơn giản quá mà. Chưa kể làm như thế lại tạo điều kiện cho phục vụ nổi lòng tham.
Gọi video đt với máy tính, để đồ đạc trong tầm nhìn mây tính, rồi vác đt đi wc thôi. Nhg phức tạp quá, mình chịu khó lỉnh kỉnh 1 vài hôm đầu, làm quen nhân viên rồi thì nhờ ngta trông hộ đơn giản thôi.