thường thì mình thường ngồi quán quen và nhờ bạn nhận viên trông giúp ( quán lạ cũng vậy ) còn một số trường hợp bất trắc quá mình cũng sẽ ôm đồ đạc đi và chịu khó oder ly khác và tìm một chỗ ngồi khác
Phức tạp thế @MinhTriND , cái dây khoá laptop tầm 110k đổ lại thôi sao không mua mà xài? Khoá vào cái bàn xong thì ai mà lấy laptop được đâu, cứ tự nhiên như ở nhà thôi.
Còn điện thoại thì nếu cần để lại cũng được, chỉ cần cài phẩm mềm Unplug Alarm (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enscyd.unplugalarm) Mình vẫn dùng phần mềm này khi cần sạc ở nơi công cộng, chỉ cần có người rút dây sạc là nó hú ing ỏi và chỉ có nhập đúng mật khẩu mới tắt được.
Suy nghĩ đơn giản cho đời nó thanh thản :p
Cách 6 =)))
Tưởng tượng đang tè, thấy báo động, thế là cứ thế b*ồi dais lông nhông hốt hoảng chạy ra =)))
Còn nữa, để đt cùi dựa vào màn laptop rất nguy hiểm, vdu như ai không biết lỡ gập màn xuống là...xong =))
Rất nhiều anh em dùng Mac bị vụ này, hơn chục củ bay trong nháy mắt =))
Mình làm freelance, cơ bản ngồi cafe nhiều, toàn nhờ nv trông hộ :|
Đã có ý định nhờ đến công nghệ, vdu, kết nối lap với đt hoặc smartband/watch qua bluetooth hoặc wifi, khi bị đứt kết nối thì lap kêu, kiểu vậy mà lười tìm app quá :|
lần sau mà có thấy ai để cái máy tính vs cái đt cùi như vậy thì mình sẽ bỏ cái dt đó vào cái ca to đầy nước để xem nó báo động ra sao.... 😆)))
và ung dung ôm hàng mà tẩu... 😃))))
p/s: 1 thanh niên cực ít đi cafe cho hay... 😁:D:D
Tôi vào quán quen thì nhờ chủ quán hoặc nhân viên. Còn quán lạ thì tha tất cả đồ đi cùng.
Nói vậy thôi, chứ ít khi có thời gian ngồi quán chứ chưa nói đến ngồi lâu.
hài nói chung ko phải ai cũng xấu nhưng nếu nhanh thì cũng trả mất gì. Hồi xưa mình ở Singapore thì chỉ cần 1 bịt khăn giấy đặt trên bàn là ko ai lấy chỗ của bạn rồi. nên hiện tại mình vận xài cách số 3. tương đối ổn với 1 vài quán. còn quán càfe quen thì nói NV quán trông giúp cũng không phải là ý kiến tệ.
Còn cách này cũng hay là Gọi sky hoặc messs cho thằng bạn/ con bạn thân ngồi canh cho mình
Nếu đi nặng thì vẫn chạy ra không kịp. Mình thì thường mang theo một cái chăn lớn rồi trùm lên bàn/ghế đồng thời để lại tờ giấy viết "Bạn đang tìm chỗ ngồi à. Chờ chút nhé tôi sẽ quay lại cho bạn lời khuyên ngay đây"