Có vài lần trong lúc đợi bạn tới, mình cũng làm việc trên máy tính. Muốn đi vệ sinh mà thấy quán đông quá nên đành ngồi im "nhịn" cho tới lúc bạn mình tới mới dám đi vệ sinh. Cũng may là bạn mình tới cũng sớm, không thì quéo 😔:(
Lo xa, ông vào quán nào? Vỉa hè lề đường thì đành chịu.
Giờ ai cũng biết tự trọng rồi.
Mà đa số giờ đi Highlands, Startbuck... ai mà dám nhút nhích sang bàn kế bên ngó dùm.
Mình đã từng mất một điện thoại Xiaomi khi để quên trong toilet quán cafe, chỉ bỏ quên 5 phút đã mất. Thực ra nơi có vẻ như kín đáo nhất như nhà vệ sinh lại là chỗ dễ mất đồ nhất, còn ngoài bàn nước có vẻ kém an toàn nhưng khó mất đồ hơn.