[Chia sẻ] Chạy xe máy ở Sài Gòn: những kỹ năng sinh tồn có thể bạn cần biết

MinhTriND
22/11/2017 14:5Phản hồi: 208
208 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mỗi lần đi ra đường mình đều gặp mỗi vài loài vật dễ thương đang đi trên cỗ máy hai bánh. Nói ra rất chán. Ở trung tâm, ngay Quận 1 nhưng ý thức giao thông thì thua cả các anh tài xế ở nông thôn. Không đội mũ bảo hiểm, đường chạy chiều nào thì chạy, thích rẻ đâu thì rẻ, muốn kèn còi là cứ bấm, đèn đỏ thích rẻ trái phải đều được, xe bus thì chạy ngược chiều cũng không sao, ninja thì chạy không xi nhan, ra đường khạt nhổ là cứ khạt, đường đang kẹt xe mà sau lưng con vật nào đó cứ giục sao không chạy đi, rồi bấm còi inh ỏi, nhường nó qua thì nó còn chửi mình, ô tô thì thấy sắp đèn đỏ không dừng, chạy luôn kẹt giữa ngã tư cứ thế mà "xếp hàng" chờ chạy, người nước ngoài mỗi khi qua đường đều rất sợ hãi vì hình như chả có cái luật lệ nào được thực thi đầy đủ để người ta nhận biết. Haiz... Đi ra đường ở sài thị là cực hình tinh thần và thể chất.
Nếu muốn sống sót khi đi 2B ở đô thị:
1/Chạy dưới 50km/h
2/Quan sát kính hậu khi rẽ/ chuyển hướng và dừng đèn đỏ (để thấy xe mất cmn thắng lao tới thì nhanh chóng bỏ xe chạy)
3/Nhường các thể loại: buýt, tải, taxi, 3 gác.
4/Lưu ý giảm tốc độ tại giao lộ, đường giao cắt (hẻm, ngõ nhỏ) sẽ có ninja bay ra
5/Để ý khi đi ngang các xe đang dừng/đỗ ven đường. Có thể sẽ có pha mở cửa bất ngờ.
SỢ CHẾT MỚI SỐNG LÂU CCCM ạ
funnyduck123
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nói cho rõ về vấn đề “ninja Lead” bị gán cho biệt danh hung thần:

Nói thật tôi cảm rất thấy rất buồn cười khi các chị em đi trên đường bị gán cho cái biệt danh hung thần rồi bị mọi người xúm vào chửi rủa. Điều đó chứng tỏ 1 điều là dân VN nói chung thiếu suy nghĩ, bị tẩy não, đàn ông cứ như đàn bà. Đồng ý là có mấy chị rất tệ như chị nghe điện thoại giữa đường ở HN, thiếu ý thức chung. Nhưng nếu xét trên góc độ bình diện chung thì phụ nữ nói chung ở VN là tội nghiệp. Vì sao? Phụ nữ VN bị ép phải tham gia giao thông bằng xe máy do đây là cách thức gần như duy nhất, không có lựa chọn khác. Giả sử, VN được như Singapore có tàu điện ngầm có xe bus tốt thì có bao nhiêu phụ nữ VN sẽ lái xe đi làm. Ai muốn trùm mặt, ai muốn lái xe, tôi nghĩ chẳng có ai. Là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp. Đặc tính sinh học nói chung của phụ nữ khiến họ lái xe kém hơn đàn ông, đây là điều khỏi bàn cãi. Thay vì xúm vào chửi rủa, hãy tội nghiệp họ vì phải trở thành ninja mỗi ngày. Ai đã khiến phụ nữ VN phải lái xe trùm mặt mỗi ngày? Ai đã khiến hệ thống giao thông và giao thông công cộng ra ngày hôm nay? Hãy tự tìm hiểu và tự trả lời thay vì lấy việc ninja Lead ra làm trò đùa, thú vui.
Huỳnh57
TÍCH CỰC
6 năm
@funnyduck123 Ngụy biện ghê. Trùm mặt chả ai nói. Thế bật xi nhan khi sang đường cũng do làm đẹp hả bác. Bật xi nhan trái mà rẽ phải do không phân biệt được trái phải hả? Bật pha soi thẳng vào mặt dù chạy ngược chiều cũng thông cảm được sao? Qua đường chả thèm ngó trước rồi qua do ai? Chuyên gia cắt mặt do lí do gì. Sẵn kể luôn, đang chạy 50 có 1 chị mặc áo dài vẻ như công chức hay giáo viên gì đó. Đột nhiên vọt qua rồi xi nhan cắt đầu, làm tôi thắng gấp chúi nhủi. Nếu muốn tấp vào sao không tấp vào bên phải từ từ mà phải vượt lên xe tôi rồi cắt đầu. Muốn thử thắng xe tôi ăn không hay muốn ăn vạ. Ý thức trong rừng thì có lái siêu xe tỉ đô, đi đường cao tốc cũng như lái công nông ở rừng rú thôi. Đã ra đường thì phải tuân thủ luật, không thì đi bộ hay nhờ ai đó chở đi. Đừng báo đời người khác, người ta cũng kiếm cơm, cũng phải về với gia đình chứ không bị mấy đứa Ninja báo đời.
SG, riết chả muốn ra đường
Aco nguyen
ĐẠI BÀNG
6 năm
Kĩ năng sinh tồn luôn
2 anh này là đẹp trai nhất cái tinhte rồi đấy :oops:
huuloc12
ĐẠI BÀNG
6 năm
E cực kì bực mình xe chạy ngược chiều (sai chiều chứ k phải chiều bên kia) còn bật đèn pha, mỗi lần gặp e lên pha dậm mo nẹt ga cho tụi nó chói thấy bà già nó luôn, đã chạy ngc chiều, cách nhau có 1mét mà còn rọi pha chói có ngày 2 xe húc đầu nha
Thiếu 1 chi tiết rất quan trọng là không nhường đường cho người đi bộ, từ xe máy cho đến ô tô, văn hóa nhường đường cho người đi bộ thật xa vời.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019