Vẫn chưa mò được tại sao khi chuyển *.epub sang *.zip để chỉnh sửa rùi nén trả lại epub khi vứt vào ibooks nó bị lỗi nên ko vẫn chưa làm giống bạn được
😁 mới nghe thấy lần đầu :D, mà nếu mình tạo 1 file
Mình để ý thấy khi tạo ebook nó có 1 thư mục buid trong folder tạo ebook ấy, trong đó có cấu trúc giống như khi mình giải nén epub ra. thế nếu mình sửa file TableOfContents.html trong đó thì khi tạo ebook thì nó có giống của bạn ko :D
“Hôn lễ tháng Ba” đầy ắp không khí gia đình. Lấy điểm tựa là những mối quan hệ gia đình như cha con, vợ chồng, anh chị em, và có điểm nhấn đặc biệt vào người phụ nữ trong gia đình, những câu chuyện trong “Hôn lễ tháng Ba” nhiều khi thực sự khiến ta rơi lệ. Dường như cuộc sống của một phụ nữ đã có gia đình khiến cho cây viết 24 tuổi này có những cái nhìn sâu sắc và thực sự đã chạm được vào những chi tiết rất đắt từ những số phận những con người, dù có chút hư cấu hay có những điều dường như không tưởng, nhưng sẽ dễ dàng nhận thấy hầu như những nhân vật của Tào Đình đều được đưa vào từ những nguyên mẫu ngoài đời thực.
“Hôn lễ tháng Ba” cũng đầy ắp những xúc cảm tình yêu. Có thể nhận thấy điều đó ở nhiều truyện ngắn trong tập truyện ngắn này của Tào Đình như “Tiểu Khả, kiếp sau anh sẽ cưới em”, “Bầu trời màu da cam” hay “Hôn lễ tháng Ba” trong đó “Tiểu Khả, kiếp sau sẽ cưới em” hứa hẹn sẽ là một câu chuyện để lại nhiều day dứt. Cách viết bài bản, chủ động dẫn dắt cốt truyện, câu từ nhẹ nhàng làm cho những câu chuyện của Tào Đình dễ làm cho người đọc cảm thấy gần gũi, thấy yêu thương hơn những người thân ở xung quanh mình.
Sự tái ngộ với độc giả Việt Nam lần này qua một tập truyện ngắn sẽ khiến cho nhiều người yêu văn chương của Tào Đình hài lòng không chỉ ở sự mới lạ của tập truyện (trước đây cô vẫn được biết đến với thể loại tiểu thuyết) mà đó còn như là một lời chúc, một món quà có ý nghĩa để chúng ta dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu mến trong ngày phụ nữ mồng 8 tháng 3, cũng là một cách đã chúng ta ngồi và chiêm nghiệm lại, cùng thông cảm với những số phận của người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.
Truyện kể về một người đàn ông giàu nhất Trung Quốc đăng tin kén vợ. Vì là một đại tỉ phú nên những yêu cầu của ông ta cũng thật “khác người” như: “Đại tỉ phú tìm bạn đời… chiều cao hơn 1,65 m, tuổi từ 20-25, trình độ trung cấp trở lên, không có những sở thích xấu, thuần khiết trong sáng, chưa biết đến tình dục…”. Và đã có bao nhiêu câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh cái mẩu quảng cáo con con này.
Xung quanh chuyện kén vợ của tỉ phú Tào Lợi Hồng là một “Tấn trò đời” với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền, tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham… đầy bi hài.
Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận được của Trời cho nhưng hóa ra đó chỉ là Trò chơi oái oăm của ông Trời, của số phận. Chỉ đến khi, tình yêu tuột khỏi tay, vụt bay đi mất, mọi người mới nhận ra giá trị của hạnh phúc là gì, và nó có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình như thế nào.
Thiên thần sa ngã mang đến những câu chuyện rất thật, những cái nhìn hết sức rõ nét về một thế hệ trẻ say mê “dịch chuyển” trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Và đâu đó, hình ảnh những thanh niên trẻ của xã hội chúng ta cũng được khắc họa khá rõ ràng.
P/s: Mình làm lại quyển Hoàng Lê nhất thống chí của bạn [MENTION=122142]hungcotac[/MENTION] tiện thể up lên luôn 😁
Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái
Hoàng Lê nhất thống chí (chữ Hán: 皇黎一統志) hay còn gọi là An Nam nhất thống chí, là tác phẩm văn xuôi viết bằng chữ Hán trong tùng thư của Ngô gia văn phái, một tùng thư bao gồm nhiều tác phẩm văn, sử, triết có giá trị của các tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Hà Nội.
Hoàng Lê nhất thống chí à tác phẩm viết bằng chữ Hán ghi chép về sự thống nhất của triều đại nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt chúa Trịnh, trả lại Bắc Hà cho vua Lê của Ngô gia văn phái. Tác phẩm này có thể xem như là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi. Nó không chỉ dừng ở sự thống nhất của nhà Lê mà còn được viết tiếp, tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy biến động của xã hội phong kiến Việt Nam vào khoảng 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19.
Đã tìm thấy nhưng là bản prc, converter lại thì hơi lâu đó 😁, bạn có muốn làm ebook epub ko mình cung cấp toàn bộ 18 quyển đuôi html cho mà làm, cùng góp với mọi người, mình đang định làm bộ Thất Giới Truyền Thuyết nên chắc bộ này phải để lâu mới mó đến :D
Quyển này tìm trên mạng để có bìa phù hợp nhưng mãi ko có, bác nào có tranh ảnh về tiên hiệp nhiều nhiều 1 chút thì sare cho mình với :D
Kiếm hiệp cổ điển mình có mấy quyển của Ưu Đàm Hoa thui, Lương Vũ Sinh cũng có mấy quyển, còn Cổ Long, Kim Dung vs Ngọa Long Sinh thì chắc các bạn kêu bác keeper ấy 😁. Để tẹo thử Up mấy quyển Ưu Đàm Hoa lên :D
---------- Post added at 02:53 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ----------
Hình như mình có bản word quyển này, để tìm lại xem còn ko
Hihi, dạo mình dạo này đang này up Rom bị lỗi tùm lum nên cũng không để ý làm Ebook lắm...
----------------
Đang làm bộ Đau thương đến chết - Quỷ Cổ Nữ
Vừa làm xong quyển 1 Thất Giới Truyền Thuyết up lên cho các bạn 😁
Bạn nào đã từng đọc Tru Tiên rồi thì không thể bỏ qua truyện này
Thất Giới Truyền Thuyết Ep1 - Tâm Mộng Vô Ngân : Download
Lời tựa
Phàm nhân có thế giới của phàm nhân. Những kẻ tu đạo có thế giới của những kẻ tu đạo. Bởi tu đạo không chỉ là những nhân loại bình phàm, họ còn là những kẻ thuộc về thế giới của Thần, Yêu, Ma, Quỷ. Họ tu đạo để làm gì? Truy cầu trường sinh bất tử? Ham muốn sức mạnh, quyền lực thống trị đất trời? Thế giới của những tu đạo giả tràn ngập những biến ảo khôn lường trong thiên địa vĩnh cửu.
Lục Vân, sinh ra trong một thế gia đời đời danh quang lộc hậu, ngàn năm vinh hiển bất biến, ngặt một nỗi thiên sinh đã thiếu mất một hồn một vía. Thương con, thân sinh phụ mẫu bôn ba tứ xứ, không ngại đánh đổi vinh hoa phú quý, chỉ mong cho con được an lành. May mắn thay, Lục Vân gặp được dị nhân truyền thụ cho ngũ đại tu chân pháp quyết tối thượng của Phật - Đạo – Nho – Ma - Quỷ. Vãn hồi sinh mệnh, tu chân giới nhập đạo. Cùng với pháp quyết tổ truyền Thiên Địa Vô Cực và với Diệt Thần Kiếm, Diệt Hồn Đao bá đạo vô song, Lục Vân chung quy cũng đã trở thành một tu chân giả bước trên con đường nghịch thiên.
Kết bằng hữu, ngộ thiên duyên, đáo thiên mệnh, kết tình chung. Lục Vân đang từng ngày từng tháng trải nghiệm một thế giới li kì đầy những biến động của giới tu đạo. Hãy cùng chàng trai bẩm sinh tàn khuyết hồn phách trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu thần bí của thế giới tu chân mộng ảo , cùng phiêu du và khám phá những điều không tưởng trong Thất Giới của tác giả Tâm Mộng Vô Ngân .
Một lời bình của dịch giả dành tặng những ai đã, đang và sẽ vui cùng Thất giới:
Phong cách của tác giả Thất Giới là một phong cách đặc thù. Mình tạm gọi là tiên hiệp lãng mạn. Nghĩa là tác giả viết như đang mơ đang mộng. Nếu bạn đi tìm một logic ở đây thì không có, đi tìm những câu văn trau chuốt, tại hạ cũng chưa thấy. Nhưng, đọc Thất giới như đang nằm mộng thì đúng.
Ở 7 giới, sẽ có những bước ngoặt xem ra rất phi logic, vì giấc mơ có bao giờ logic
Ở 7 giới, có những lan man, mà giấc mơ nào chẳng lan man.
Ở 7 giới, có những nỗi buồn man mác, như giấc mơ nhẹ nhàng trôi qua.
Ở 7 giới cũng không có gai góc, không trí tuệ, nhưng đó là giấc mơ.
Quyển này sao mình thấy nó cứ sao sao ấy, hok thấy chương tiêu đề gì cả, bạn để mỗi chương trong 1 file text, đòng đầu tiên là tên chương ấy, trông nó khoa học hơn, của bạn thế này thì có khi tên chương dài cả 4-5 dong 😔
---------- Post added at 05:38 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------
Nói thật, mình muốn đầu dòng lùi vô một ít, chứ nhìn truyện mà thẳng đuộc chẳng biết đâu đầu hàng, đâu cuối hàng nhìn cũng không thẩm mĩ cho lắm. Nên mình nghĩ đặt text-indent: 10mm cho p_first và p_ normal có lẽ sẽ đẹp hơn.
[MENTION=158017]khanhhoang[/MENTION] : mình làm xong Con đường phía trước và Đôn ki hô tê rồi.
gửi cho mình File doc của Tam Quốc nhé. ( nhớ là bản của Phan Kế Bính và Bùi Kỷ nhé, bản này đọc thấy hay nhất).
email: hungv76[MENTION=362321]Gmail.Com[/MENTION]
Oh thì ra epub chuẩn là phải cắt theo chương nữa, tại mình tự làm để đọc, nhân thể post lên đây nên ko chú trọng việc này .mai mình sẽ cắt và up lại vậy 😁.
Mình đã hoàn thành cuốn Epub Nhật ký bí mật của chúa bây giờ làm thêm phần hậu kỳ thì sẽ up lên.
P/s: Mình là Epub như thế này có nên phải xin phép mấy bạn chia sẽ ebook định dạng Prc không nhỉ? Cụ thể ở đây là e-thuvien với vh-project! :cold: