Sau đây là trãi nghiệm của một người đã hiến xác khi chết kể lại từ cõi âm: " Rất phê lòi tỉ vì các cháu sinh viên Y khoa cứ thích thú mân mê và giành nhau khám phá cái bộ phận mà mình không có????"
Vì thế tui cũng đã tự nguyện tham gia hiến xác rồi. Vừa có ích cho bản thân vừa có ích cho nhân loại, lợi cả đôi đường khỏi lãng phí.
- Một ông a đến chơi rủ sáng mai đi hiến xác không . Đi . Không hiểu suy nghĩ đã đủ lâu chưa.
- Và theo phong tục nghìn năm của Vn Ta. Đến lúc các cháu hỏi : Uả ! cụ Tứ đại , cụ Ngũ đại nhà mình đâu rồi ( Cứ thử tưởng tượng Bạn bây giờ không có mộ của tổ tiên thắp hương đi )
Thân xác của mình nhưng khi chết lại do gia đình quyết định, phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng ra đi và tâm linh tín ngưỡng của chủ thân xác và gia đình tại thời điểm đó. Quan trọng là việc hiến chưa rõ ngoài ý nghĩa dành thân xác cho khoa học, còn có những thông tin cơ bản gì để người chết yên tâm và gia đình sẵn lòng thực hiện ý nguyện, một dạng quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản trong hợp đồng với người đã mất.