Galaxy S8 cho thấy một Samsung luôn nỗ lực làm mới chính mình và luôn muốn dẫn đầu thị trường bằng những sáng tạo. Thực ra điều đó đã bắt đầu hiện rõ từ năm 2015 vời sự ra đời của Galaxy S6, và năm nay là lúc cái nỗ lực đó bùng phát ở mức mạnh nhất. Với thiết kế độc đáo không giống bất kì đối thủ nào khác, với giao diện được thiết kế mới cùng camera cực kì ấn tượng, S8 có thể chứng minh với thế giới rằng Samsung sẽ không bao giờ chịu đầu hàng vì bất kì sự cố hay trước bất kì tay chơi lớn nào cả.
Ngoại hình của S8 thì rõ là quá hấp dẫn so với những chiếc điện thoại khác trên thị trường. Đến nay có 3 cái điện thoại viền mỏng mà mình thật sự có ấn tượng, bao gồm Xiaomi Mi Mix, LG G6 và Galaxy S8, trong đó mỗi cái đều có nét riêng. Mi Mix theo kiểu giảm tối đa viền và cứng cáp, LG G6 là sự đơn giản, còn Galaxy S8 theo phong cách hiện đại và có phần hơi giống những món đồ trong các bộ phim viễn tưởng. Galaxy S8 làm được điều này nhờ 2 yếu tố: viền cong và viền mỏng.
Nếu bạn là người đã từng xài Galaxy S7 hay S6, khi nhìn vào S8 bạn sẽ không có cảm giác ấn tượng mạnh như những người chưa từng xài điện thoại dòng Edge đâu. Cái cảm giác viền cong, vốn đã rất mỏng và không còn thấy đường bezel chạy xung quanh, giờ lại được nhấn nhá thêm nhờ hai cạnh trên dưới mỏng dính nữa tạo một sức hút vô cùng lớn. Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng ngoại hình của S8 quá độc và quá đẹp.
Mức độ hoàn thiện của S8 cũng tuyệt vời, nói không ngoa đâu là cái điện thoại được hoàn thiện tốt nhất từ trước tới nay của Samsung. Mép kính cong ôm liền lạc với khung kim loại không có khoảng hở nào. Phần khung cũng được làm hơi cong nhẹ giúp ôm gọn vào lòng bàn tay, không bị cấn nữa, nó cũng ôm luôn xuống mặt kính bên dưới. Như đã nói ở trên, một khối thống nhất, rất tuyệt.
Ngoại hình của S8 thì rõ là quá hấp dẫn so với những chiếc điện thoại khác trên thị trường. Đến nay có 3 cái điện thoại viền mỏng mà mình thật sự có ấn tượng, bao gồm Xiaomi Mi Mix, LG G6 và Galaxy S8, trong đó mỗi cái đều có nét riêng. Mi Mix theo kiểu giảm tối đa viền và cứng cáp, LG G6 là sự đơn giản, còn Galaxy S8 theo phong cách hiện đại và có phần hơi giống những món đồ trong các bộ phim viễn tưởng. Galaxy S8 làm được điều này nhờ 2 yếu tố: viền cong và viền mỏng.
Nếu bạn là người đã từng xài Galaxy S7 hay S6, khi nhìn vào S8 bạn sẽ không có cảm giác ấn tượng mạnh như những người chưa từng xài điện thoại dòng Edge đâu. Cái cảm giác viền cong, vốn đã rất mỏng và không còn thấy đường bezel chạy xung quanh, giờ lại được nhấn nhá thêm nhờ hai cạnh trên dưới mỏng dính nữa tạo một sức hút vô cùng lớn. Thật khó để diễn tả thành lời, nhưng ngoại hình của S8 quá độc và quá đẹp.
Mức độ hoàn thiện của S8 cũng tuyệt vời, nói không ngoa đâu là cái điện thoại được hoàn thiện tốt nhất từ trước tới nay của Samsung. Mép kính cong ôm liền lạc với khung kim loại không có khoảng hở nào. Phần khung cũng được làm hơi cong nhẹ giúp ôm gọn vào lòng bàn tay, không bị cấn nữa, nó cũng ôm luôn xuống mặt kính bên dưới. Như đã nói ở trên, một khối thống nhất, rất tuyệt.
Nhìn vào Galaxy S8, chúng ta thấy được 2 thứ: Thứ nhất, Samsung đã thoát ly khỏi lối thiết kế công nghiệp cũ mà họ vẫn dùng đó giờ. Không còn phần loa thoại nổi lên, không còn hai mảng màu trên dưới, không còn logo Samsung, và không còn những đường chia cắt ở mặt trước. Toàn bộ chiếc S8 khi nhìn từ trước tới là một khối liền lạc mang tính thống nhất cao. Chưa kể 4 góc màn hình cũng được làm hơi bo tròn một chút cho hài hòa với tổng thể của thiết bị. Việc nghĩ ra và triển khai được thiết kế như thế này không phải là chuyện bạn có thể làm một sớm một chiều, và cũng không thể nếu bị rào cản "truyền thống" chắn trước mặt.
Điểm thứ hai mà chúng ta có thể thấy là Samsung nỗ lực rất nhiều trong việc tự làm mới chính mình, tự tách mình ra khỏi thị trường đông đúc chật chội và đủ can đảm để thay đổi. Đây cũng là giấc mơ dài mà chính Samsung đã thừa nhận: thoát khỏi cái bóng của Apple. Nhìn S8 không giống bất kì một cái điện thoại nào khác, đây cũng là thứ bạn có thể cảm nhận được khi sử dụng Mi Mix hay LG G6. Dường như màn hình viền mỏng đã khởi động một cuộc chạy đua mới về thiết kế để rồi chúng ta có những cái smartphone đẹp hơn, vui hơn, độc đáo hơn chứ không chỉ là hình chữ nhật bo góc nhàm chán như những gì đã thấy trong vài năm qua. Anh em còn nhớ cái thời mà Nokia còn thịnh không? Lúc đó chúng ta có điện thoại chiếc lá, điện thoại thỏi son, điện thoại chơi game kiểu NGage, hay loạt Nokia N-Series với thiết kế cực kì sáng tạo. Mình có cảm giác tương lai đó sắp tới với smartphone rồi, và khi đó anh em thích công nghệ lại có thêm thứ để nghịch và để thưởng thức.
Viền màn hình thì mỏng đấy, nhưng chất lượng hiển thị của Galaxy S8 vẫn chưa làm mình hài lòng như HTC U Ultra hay LG G6. Cái cảm giác rực rỡ và độ nổi trên S8 vẫn còn thua một chút so với hai anh chàng này. Mình chưa được cầm Galaxy S8+ nên chưa rõ là nó có tốt hơn hay không, để hôm nào lấy về xài rồi chia sẻ thêm với anh em. Mà thực ra thì từ trước đến giờ HTC và LG đã luôn làm màn hình đẹp tuyệt vời nên nếu năm nay họ lại dẫn đầu thì mình cũng không ngạc nhiên. Vụ này sẽ chia sẻ kĩ hơn với anh em trong bài review Galaxy S8 sắp tới nhé.
Dài, rất dài, cảm giác này chắc chắn anh em cũng sẽ thấy khi mới cầm máy lên vì trước giờ chúng ta quen xài điện thoại màn hình tỉ lệ 16:9 rồi, trong khi Samsung năm nay chơi 18.5:9, tức là chiều dọc gấp đôi chiều ngang. Trải nghiệm với màn hình này mình sẽ nói kĩ hơn bên dưới, nhưng trước mắt thì nó nằm gọn trong lòng bàn tay mình hơn. Điểm mình chưa thích đó là màn hình cong hai bên khiến tay mình hay bị chạm nhầm vào một số nút, ví dụ như khi cầm camera chụp mà cứ bị nhầm vào nút chuyển camera trước <-> sau nên khá là khó chịu. Vụ này cần vài ngày để làm quen, cũng giống hồi mình mới xài Galaxy S7 Edge.
Về trải nghiệm với màn hình này thì không có gì để chê ngoại trừ câu chuyện cũ rích về độ phân giải hiển thị chưa được set ngon, vẫn là 360 x 768. Thật khó hiểu, rõ ràng Note 7 làm ngon, mà sao Galaxy S8 lại không được set mức 412 x 846. May là giờ Android 7.0 có sẵn chổ chỉnh rồi, vô set lại như ý muốn là ngon. Không còn là vấn đề nữa, cảm ơn Google. Màn hình dài hơn giúp bạn xem được nhiều thứ hơn mà không phải cuộn xuống nhiều lần. Và nhờ tỉ lệ 18.5:9, nút ảo đã không còn khó chịu như trên đa số các điện thoại Android không dùng phím back, home, recent app vật lý. S8 là lần đầu tiên Samsung làm phím ảo mà vẫn rất thoải mái và vừa tay nhấn, lại không tạo cảm giác bị chiếm nhiều không gian.
Cảm biến vân tay là nỗi thất vọng lớn nhất của mình trên Galaxy S8. Mình gần như không thể xài được cảm biến vân tay này do nó nằm ở vị trí quá bất tiện. Thay vì nằm ở khoảng 1/3 lưng như Nexus, Pixel, LG G6, Samsung lại đặt nó ngang với camera, tức là lên rất cao. Ở vị trí này ngón tay trỏ không thể với tới ở tình huống sử dụng bình thường, cụ thể hơn là khi bạn vừa rút điện thoại trong túi ra. Ngay cả khi bạn cố gắn với ngón tay lên thì cũng phải cực khổ lắm mới chạm tới được cảm biến. Mà chạm thì cũng chưa xong đâu, do ngón tay đang phải với với nên việc đặt bề mặt vân tay lên cảm biến lại càng đau thương hơn nữa. Chốt lại là mình không xài cảm biến vân tay của S8 vì trải nghiệm quá tệ. Trong khi đó, Galaxy S7 hay S6 hay Note 7 lại làm vụ này rất ngon, HTC U Ultra và LG G6 cũng vậy.
May mắn là Samsung còn tích hợp thêm 2 hệ thống nhận diện sinh trắc khác cho Galaxy S8, đó là nhận diện gương mặt và nhận diện mống mắt. Trong hai giải pháp này mình thấy nhận gương mặt là dễ xài và nhanh nhất. Bạn chỉ cần nhấn vào nút home kết hợp cùng lúc với thao tác đưa máy lên hơi cao là xong. Ở khoảng cách hơi xa S8 vẫn có thể nhận nhanh và trong tối lờ mờ vẫn hoạt động như ý muốn tuy độ trễ hơi nhiều. Trong khi đó, cảm biến mống mắt đòi hỏi bạn phải nhìn gần như thẳng vào máy, lại còn nhận diện cực kì chậm khi đi ngoài trời nắng gắt nên mình tắt đi không xài.
Quảng cáo
Nói kĩ hơn về vụ nhận diện gương mặt, Android đã có chức năng này từ Android 4.0. Tuy nhiên, tính năng quét mặt của Android chậm hơn giải pháp nhận gương mặt của Galaxy S8 nhiều lần, thao tác cũng khó hơn do bạn phải để gương mặt của mình vào đúng khung hình thì nó mới bắt đầu chạy. Trong khi ở S8 thì chẳng cần khung hay đường kẻ gì cả, cứ đưa điện thoại lên là rẹt, bạn đã vào màn hình chính. Nhưng nói gì thì nói, nếu cho mình cảm biến vân tay ngon hơn thì mình vẫn sẽ sử dụng do tỉ lệ thành công cao hơn, lại quen thuộc khi xài nhiều điện thoại song song. Tuần sau mình sẽ quay video vụ này cho anh em dễ hình dung, nay hứng quá phải viết ra chia sẻ trước đã 😁
Về camera, Galaxy S7 chụp đã rất xuất sắc và S8 lại tiếp nối thành công đó. Hình ảnh chụp ngoài nắng thì đương nhiên chẳng có gì để chê, trong khi chụp tối noise thấp nhìn hình rất đã, không bị bệt màu, không bị mất chi tiết. Anh em có thể xem qua một ít hình mình đính kèm bên dưới, bác @tuanlionsg cũng có so sánh ảnh của S8 với LG G6 và U Ultra trong topic này. Chỉ một từ xuất sắc dành cho camera của S8. Tuần sau rảnh rảnh mình sẽ rủ mấy bạn Camera Tinh tế đi chụp chung S8 với iPhone 7 Plus rồi kể cho anh em nghe thêm nhé.
Do chỉ mới cầm máy được khoảng 3 ngày nên mình chưa thể chia sẻ nhiều với anh em về pin. Nói chung là chưa có ấn tượng gì lắm, sáng 7 giờ rút sạc đi làm, đi chơi, nghịch ngợm vào web hơi nhiều một tí thì tối về nhà 9 giờ thì còn 20%. Hiệu năng, nhiệt độ cũng không có gì phải quan tâm vì mọi thứ đều tốt cả, nhất là khi S8 được trang bị cấu hình thuộc hàng top rồi nên vụ này anh em khỏi lăn tăn.
Phần mềm S8 năm nay được làm mới hoàn toàn. Những chi tiết cầu kì phức tạp giờ đã được thay thế bằng những icon đẹp hơn, màu sắc nổi bật, đều hơn và theo sát với ngôn ngữ Material Design hơn. Các chức năng phần mềm thì vẫn tương tự như Galaxy S7 thôi chứ chưa thấy gì thật sự nổi bật, nhưng mình hoàn toàn ổn với chuyện này vì Samsung đã từng ra mắt nhiều chức năng không có công dụng thực tế hồi Galaxy S3, S4. Chắc là hãng đã rút ra được một bài học lớn rồi, và Samsung giờ chỉ tập trung giải quyết những vấn đề chính mà bạn sẽ gặp trong lúc xài điện thoại hằng ngày chứ không cố nhồi một đống thứ vô ích vào nữa. Đây có thể xem là nỗ lực về trải nghiệm đúng không nào?
Anh em đọc thêm về giao diện phần mềm của S8 ở topic: Giao diện phần mềm của Galaxy S8: một hướng đi mới của TouchWiz, đề cao sự đơn giản.
Quảng cáo
Trước đây mình có nói với anh em rằng Galaxy S8 là cái điện thoại quan trọng nhất của Samsung từ trước tới nay, và đúng là như vậy. Cầm S8 trên tay bạn có thể cảm nhận được điều đó, cảm nhận được sự cố gắng thay đổi của Samsung thông qua cách hãng thiết kế và hoàn thiện cái điện thoại này. S8 thật sự rất hấp dẫn. Vẫn còn nhiều thứ mà mình có thể trải nghiệm với máy lắm, có gì hay sẽ chia sẻ thêm cho anh em biết nhé.