mình vọc rom không phải vì tò mò . mê mẩn . mà lần đầu mình vọc rom là do mua 1 chiếc htc one m7 của nhẬt loại m7 có thể cắm được thẻ nhớ . vì không hài lòng với bản rom cửa hàng đã cài cho sẵn nên mình dã cài những bản rom khác vào . và bản cuối cùng mjnhf cài cho nó là bản cook của android 6
hiện tại cũng đang sài côk nhưng cũng hiểu sơ sơ về vọc rôm 1 tý
có thử qua ledroid
vipper
badboy của 😆 htc 10 evo
cảm thấy vọc rom chỉ là chơi để thể hiện dc cảm giác mình làm chủ cái máy thực sự chứ không đem lại lợi ích gì cả 😃)
2007, lớp 10 hack và ..... N72 và thấy mình like a hacker, cũng là lúc biết đến tt là gì. 2010 tiếp tục với E71 với nhiều cái hay ho hơn N72. Rồi Lumia 710 unlock để cài room có bàn phím tiếng Việt. Rồi từ đó dẹp luôn vì chỉ thích xài đơn giản ổn định. Nhưng cái thời bắt đầu vọc smartphone cũng là lúc mình học hỏi nhiều nhất, vừa biết nhiều về đt biết nhiều hơn và internet và cách tìm thông tin, biết nhiều hơn về chụp ảnh ... bla bla. Nói chung là hào hùng lắm. Haha...
Một thời quá đi,từ những em nokia,02,rồi ip3 3s,htc sense dòng x vs bộ loa bá đạo,rồi ip4 trở đi mình cảm giác nó thật tuyệt vời và hạnh phúc,đã qua quá lâu rồi,không phải ko còn niềm đam mê vs yêu thích mà bận rộn vs công việc ngành mình học,và thật sự đt giờ đã quá đáp ứng mình nhiều tiện ích,đã có thời chỉ định theo ngành kỹ thuật rồi lười lại ko theo đam mê của mình mà chọn kinh tế.Quá khứ hồi tưởng lại thật nhớ,chắc cái gì dang dở cũng thật đẹp như tôi và em.😃
E cũg từ cái thời vọc vạch nokia xin sign chứng chỉ, cũg n78 rồi ip 3g, hồi hộp khi jailbreak, xog chết lặng khi treo táo đắp chăn cả 3-4 tháng. Rồi cũng ss s2 ngày nào cũg xda tìm room cook phù hợp. Giờ qa hết rồi. Thời đấy k jailbreak cài bitesms recent call delete thì iphone k khác j stupid phone. Giờ nó tích hợp hết r
Đang dùng 2 iphone. Vẫn cố tình tìm con 6s 10.1.1 để jb. Mặc dù ko còn vọc vạch cài tw tràn lan như xưa. Chỉ để vài tw thực sự cần thiết để sử dụng ổn định.
Giờ người ta cần điện thoại pin trâu để cày game và cày facebook, thứ 2 nữa là cần chụp hình đẹp để tự sướng rồi đưa lên facebook, thanh niên sống ảo nhiều lắm, nghiện facebook như nghiện ma tuý vậy =))
Tự dưng nhớ cái niềm vui nhỏ nhoi khi hack game trên con nokia1280, h đâu còn nữa
Hồi học tiểu học, mỗi m có cái điện thoại no cùi, cả lớp ngưỡng mộ, ôi chao, thời oanh ljet nay còn đâu...à mà thôi
Nhớ lại thời xưa chơi htc. Điều đầu tiên là Unlock , S-Off Và super CiD. Cảm giác rất đã khi hboot báo S-off. Vẫn ấn tượng với các S-off bằng câu dây đồng, và s-off free từ team fire water.Xong thì Ngon rồi bạn sẽ làm bất kì điều gì muốn với em nó. Úp ruu khác khu vực các kiểu. Bây Giờ thì cắm box tick phát xong.
Hiện tại vẫn Rom cook vì toàn xài máy xách tay Hàn. Và con hiện tại em xài vẫn là em Hàn N950N 256G storage.
Với samsung điều làm mình chơi rom cook vì nó có nhiều tính năng hay mà stock ko có như sms ko giới hạn, Applock, Quản lý thông minh china ....và hơn hết điều cần là Audio control với bộ 3 tích hợp Viper4android, Atom, Beats. Nghe nhạc thì ôi thôi hay vl.
Nhớ lại cái thời xài ip2g, jailbreak cài tweak cydia, rồi qua hd2, up đủ các rom android sao cho tối ưu nhất, rồi qua milestone, blah blah các kiểu, h y chang mod, chỉ thích cầm cái nào sexy nhất, đáp ứng nhu cầu cv hằng ngày nhiều nhất thôi, ko còn thời gian vọc vạch như trc, mà đúng hơn như mod nói, các hđh bây giờ đã hoàn thiện và tối ưu hơn trc nhiều rồi nên cũng chả cần phải làm gì nua