Đó là tất cả những gì bạn có thể nghĩ và thốt ra? Tốt thôi, vậy cứ nghĩ những gì bạn cho là vậy đi, trong lúc đó đừng quên kiếm giùm cái nguồn bạn cho là mình chép để mọi người tin rằng bạn đã nói chính xác nha
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bạn nên chịu khó cập nhật thêm tin tức hoặc nếu ko biết thì cũng nên cất nhời để hỏi, ko ai đánh thuế hoặc tính tiền phí hỏi đâu! Mình cũng ko có thói quen chửi hay thoá mạ như một số người khác chỉ vì những câu hỏi chính đáng đâu
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Cũng từ rất lâu rồi, mình đặc biệt chú ý đến mấy loại xe tải, xe container, nhất là trên Group Otofun thường xuyên có những đoạn clip, hình ảnh cho thấy hậu quả khôn lường khi ko để ý loại xe này! Mỗi lần chạm trán mấy hung thần xa lộ nói trên, mình đều đi sau hoặc nếu phía trước đủ khoảng trống và ko đông người là vượt chứ ko dám chậm dãi song hành, ko dám nghĩ đến hậu quả khi vô tình lọt vào gầm xe
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Thực tế thì topic này được mod tách riêng từ 1 comment thông thường của mình trong 1 bài viết khác! Còn việc mình mở topic riêng thì đã khá nhiều lần rồi, chắc bạn ko để ý
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Đó là thực tế theo con mắt nhìn nhận của mình, đố bạn kiếm được câu từ nào mình copy paste từ sách hay bất cứ nguồn nào trên mạng! Bạn thấy lời văn trong bài của mình giống bất cứ nguồn nào thì vui lòng share lên đây nhé! Cơ mà qua đây, mình cũng phải thầm cảm ơn bạn vì theo như ý bạn nói thì lời văn của mình đã đạt đến trình trong sách mà bạn từng đọc thiệt à
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bạn viết bài về nội dung đó đi, nhường bạn đấy, đừng quên có ảnh minh hoạ nhé, có clip càng sinh động, AE sẽ dễ cảm nhận
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Mình đi xe từ 1997, rất lâu trước khi phải đội mũ bảo hiểm, có 1 số trải nghiệm như sau:
- để lạng lách đánh võng thì thích nhất là Chaly, xe này thấp, nếu có biến chỉ việc đứng 2 chân xuống đường cho xe lao thẳng vào phía trước
- đi đua thì cứ Dim chiến (Dream của Honda)
- hãy dạy bạn gái đi xe côn tay và cách đổi lái trong khi xe đang chạy. Hồi xưa thỉnh thoảng đang đi hóng gió trên đường Thanh Niên, mình bảo bạn gái "đến lượt anh nghịch em" rồi đổi lái mà ko cần dừng xe, đỡ mất thời gian
- nên có gương, nhưng gương bên trái là đủ. Để cả 2 bên khó lạng lách
- khi chạy xe trên mấy đường đông như Đại La, Bạch Mai, Khâm Thiên vào giờ cao điểm, chạy sát lề phải đôi khi nhanh hơn nhiều so với chạy giữa đường
- Mũ bảo hiểm có thể dùng để tự vệ, hãy mua loại nào quai chắc chắn 1 chút. Đầu tiên xuống xe, cởi mũ, cài quai cầm chắc, hỏi 1,2 câu rồi phang phủ đầu luôn
- Nếu lỡ ko đội mũ bảo hiểm và đi đường không quá đông, chạy 1 mạch đến đích , đừng dừng đèn đỏ vì CA có thể chộp bạn bất kỳ lúc nào
- ở HN nếu bị CA đuổi , chịu khó chạy vào mấy ngõ nhỏ, đừng chạy đường to trừ phi bạn tin là xe bạn chạy nhanh gấp đôi xe CA.
Thực tế đi đường khác lắm bạn ơi, quy định là quy định nhưng đâu phải lúc nào cũng áp dụng cứng ngắc và triệt để được
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Ai cũng muốn có 4 bánh để đi nhưng ko phải ai cũng đủ điều kiện chơi xế hộp! Mình cũng thích đi 4 bánh, ngặt nỗi nghèo quá, mí lị đi 2 bánh mấy chục năm qua cũng quen cẳng rồi! Nếu bỏ thuế má các thể loại thì người dân sẽ được mua ô tô với giá khá bèo, nhất là với những xe 2nd nhập từ nước ngoài về, giá thành khéo chỉ bằng 1/3 giá bán thực tế tại VN (đã gồm thuế má các thể loại)
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Thớt giống giáo viên an toàn giao thông đang giảng bài quá. Hj tôi bị bênh rối loạn tiền đình đi khoảng chục cây số là mắt bó díp lại như buồn ngủ . Ngừng xe lại thì tỉnh như thường. Hậu quả là nhắm mắt đưa chân lên lề đường suối tiên saigon. Gãy mất hai đốt sống cổ. May kg liệt chân. Giờ đi toàn trên dưới 40.
Các cụ đã có câu: người tính ko bằng trời tính! Lắm lúc cũng chủ động cẩn thận, ngó nghiêng tứ phương tám hướng nhưng kiểu như cái số nó đến thì ko cách chi tránh được vì quá bất ngờ, nằm ngoài mọi dự tính & tiên đoán của bản thân
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |