@Jaywalk
đồ đạc bạn tự trang bị, thêm vé mbay hoặc vé xe đi và về tùy địa điểm tổ chức, vé tham dự sự kiện nữa, cái bạn được lấy lại là đổ mồ hôi sôi nước mắt 😁
Mình không chạy. Mình có đứa bạn nó kêu là vào giúp tao, chứ k tao chết trong này bây giờ. Thế là mình vào, nhưng xe máy không vào sâu được như cào cào. Thế là tới đoạn khúc ngoặt đứng chờ. Hú vang cả núi rừng không thấy bạn mình đâu, kêu nó ráng tới được khúc ngoặt mới cứu được chứ tao thua. Nó kêu 5h chiều BTC mới tới rước nó được. Nghĩ mà tội, cuối cùng nó xin được đồ ăn của ai xong chạy tiếp ;))).
Trong lúc đứng chờ. Vị trí của mình là ở gần Checkpoint 8.1 thấy biết bao nhiêu anh chị em đi từ phía xa, nhìn mà thấy khâm phục quá, giỏi ơi là giỏi lúc đó đã 4h chiều rồi nhưng ai cũng cố gắng, đi đều chân ngay cả lúc mưa nữa. Phải nói là đứng xem thôi cũng cảm xúc. Gặp ai mình cũng kêu cố lên!, gần tới rồi mọi người giỏi quá. Cố lên cố lên!!
Đợt tới của Đà Lạt Ultra trail hi vọng sẽ sắp xếp tham gia được.
Lúc đó có mang máy ảnh đem ra chụp được vài tấm ảnh
@Nam Air
Đúng vậy. Bạn chạy 35km mà tầm trưa về chắc hay chạy mới về được giờ ấy. Chứ lúc mình đứng là 4h chiều còn những đoàn dài 35km nối tiếp nhau cứ đi, hết mưa lớn mưa nhỏ vẫn cứ đi. Quá nhiều trải nghiệm đáng giá
@đặng sơn0102
Lên dốc thì mình bò, còn xuống dốc thì ngồi tuột như cầu tuột nên về giờ trưa đó bạn 😁
Lúc mình về thì các anh 55, 75 cũng về nhiều rồi, siêu nhân thiệt!
@kub4undre
thực ra cũng không cần team gì đâu bạn, vì tới lúc chạy là mạnh ai nấy chạy à, trừ vợ chồng bồ bịch còn dìu nhau chứ ngoài ra thì chạy thôi 😃
có thêm bạn đi chung thì vui, nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất
@ShrekRita
BTC quy định phải có vest nước cho cự ly 35km thì mới được nhận bib, thực ra có đầy cách để lấy BIB mà không mua vest nước, nhưng làm như vậy có lợi gì đâu, vì cái vest nước là thứ cực kỳ quan trọng.
Mình mang vest nước 2 lít, uổng tổng cộng gần 4 lít nước, mang gel, điện giải đồ ăn dặm tùm lum., nếu đã chạy trail cự ly trên 21Km thì người bình thường bắt buộc phải tự trang bị rồi, không cần tới BTC nhắc nhở mới mang, mình không nói đến một số nhỏ các bạn siêu nhân chạy 75Km vẫn không cần vest viếc gì hết nhé.
Các bạn chưa chạy hay chạy ít thì k nên đi 35km của Laan. Năm nay theo mình thì khá n bạn bị DNF. Thời tiết mưa n nên khá ảnh hưởng đến cuộc đua. Rất may mình đã hoàn thành xong cự ly 55km trước khi cut-off time. Tập luyện tiếp năm sau lên 75km thôi.
@canhbentley
Bác thử hôm nào cuối tuần nào đấy ra chạy solo 1 mình 1 đường road thẳng cự li half-marathon mà thấy thoải mái thì bác có thể chạy trail 35km thoải mái rồi đấy.
Không rõ vì sao BTC không chọn đầu tháng 3 để làm giải nhỉ? Lúc đó Đà Lạt đẹp ráo, không quá khô ẩm để chạy.
Tháng 11 thì vừa xong mùa mưa, đường chạy hành xác cực mạnh. Em đoán là để tăng khó cho giải và tạo điểm nhấn cũng như chất riêng cho giải?
PS: Em không thích Da Lat ultra trail của VNG, các bác đừng hỏi em tại sao ko chạy giải này vào tháng 3 ạ.
@Bình Peace
Nói sao nhỉ, em thích tinh thần của LAAN hơn, do runner tổ chức vì mong mỏi của những runner đích thực. Nếu họ tổ chức tháng 3 thì em nghĩ DLUT cũng phải chọn lúc khác mà tổ chức thôi ấy bác. (Cả 2 BTC có thể ngồi cùng nhau để thảo luận chuyện này mà đúng không ạ)
Mà bác có kinh nghiệm hơn em nên em hỏi nhanh phát ạ, 2 giải thì giải nào ra đời trước bác nhỉ?
@BillyTheKid96
LAAN tiền thân là 1 giải do 1 resort kết hợp với SRC - 1 CLB chạy - tổ chức. Năm nay là năm thứ 2.
DLUT thì tháng 3 tới là lần 3. Giải do Asia Trail Master tổ chức.
Vậy DLUT ra đời trước....9 tháng.
Xét về quy mô:
- LAAN 2019 có 1600 runners dự
- DLUT 2019 có 4800 runners dự
Mình rất đồng tình với nhận xét của bạn về tinh thần, vì nó được góp sức bởi 1 CLB chạy, họ hiểu mong muốn của runner muốn 1 địa hình cam go thử thách. Năm nay bạn thích tinh thần này vì đường trời mưa bị lầy, còn về độ khó thì bạn thử VMM sẽ biết là LAAN cũng bình thường.
Cái bạn nói về việc LAAN tổ chức tháng 3 thì DLUT phải chọn lúc khác, ý kiến của mình như này: bạn nhìn số lượng runner dự là tự đoán được ai cần cân nhắc về thời gian.